Đoàn Văn Hậu bị đánh bại, Hà Nội FC vẫn "trút giận" vào Sài Gòn FC

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 04/11/2020 21:25 PM (GMT+7)
Tối 4/11, Đoàn Văn Hậu tái xuất sân cỏ V.League sau hơn 1 năm và Hà Nội FC đã đá bại Sài Gòn FC, qua đó tiếp tục duy trì hy vọng bảo vệ danh hiệu vô địch.
Bình luận 0

Văn Hậu bị Geovane qua mặt

Tháng 9 năm ngoái, Đoàn Văn Hậu đã sang Hà Lan ký hợp đồng với SC Heerenveen. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu của tài năng trẻ quê Thái Bình đã không như ý bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trở về Việt Nam sau 1 năm, Đoàn Văn Hậu tập luyện tích cực cùng CLB bóng đá Hà Nội nhưng lại "dính" chấn thương và chưa thể ra sân phục vụ đội nhà.

Phải mất gần 2 tháng điều trị phục hồi, tối nay, Đoàn Văn Hậu mới có thể tái ngộ người hâm mộ trong 90 phút có ý nghĩa "chung kết" V.League 2020 tiếp Sài Gòn FC.

Việc đội đầu bảng Viettel đã thắng Than Quảng Ninh 1-0 ở trận đấu tối 3/11 khiến Hà Nội FC phải thắng nếu muốn tiếp tục duy trì hy vọng bảo vệ danh hiệu vô địch.

Thực tế, CLB bóng đá Hà Nội đã có khởi động như mơ khi Rimario đánh đầu cận thành mở tỷ số phút thứ 9. 

Đó là tình huống các học trò HLV Chu Đình Nghiêm phát huy được sự nhuần nhuyễn sở trường trong pha phối hợp chồng biên trái hoàn hảo xuất phát từ Lê Văn Xuân, sau đó bóng được Thành Lương chuyền tinh tế cho Hùng Dũng xâm nhập vòng cấm chuyền nối "dọn cỗ" cho Rimario lập công.

Đoàn Văn Hậu đá chính, Hà Nội FC "trút giận" vào Sài Gòn FC - Ảnh 2.

Rimario đánh đầu mở tỷ số cho Hà Nội FC trong cuộc đọ sức với Sài Gòn FC.

Đáng khen là sau bàn thua sớm, Sài Gòn FC vẫn tự tin trong lối chơi tấn công của mình với sự xuất sắc của bộ đôi ngoại binh Pedro - Geovane phía trên.

Phút 15, Minh Trung có pha dứt điểm nhanh ngoài vòng cấm nhưng Tấn Trường đã kịp phản xạ cứu thua cho Hà Nội FC.

Khoảng thời gian sau đó, đội bóng Thủ đô tiếp tục cho thấy khả năng dàn xếp tấn công mạch lạc. 

Phút 22, Văn Quyết "làm tường" đẹp cho Quang Hải dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm nhưng thủ môn Phạm Văn Phong đã đổ người xuất sắc cản phá.

Vào thời điểm tưởng như mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của Hà Nội FC thì bất ngờ Sài Gòn FC có bàn gỡ phút 40.

Geovane tận dụng sự chần chừ của Moses ở giữa sân, cướp bóng, bứt tốc rất nhanh, "qua mặt" Đoàn Văn Hậu ở nhịp cuối cùng trước khi dứt điểm tuyệt đẹp ngoài vòng cấm đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Khoảng 5 phút cuối hiệp 1, Hà Nội FC có thêm 2 tình huống sút bóng, đánh đầu lần lượt của Rimario, Văn Quyết nhưng thủ môn Văn Phong đã chơi ấn tượng để không để thua thêm.

Quang Hải lập siêu phẩm

Trong 45 phút đầu tiên, Hà Nội FC chơi hay hơn nhưng họ liên tiếp tranh cãi với các quyết định của trọng tài, đặc biệt là pha bóng bị gỡ hòa, khi cho rằng Moses đã bị Geovane phạm lỗi!

Mọi sự ức chế có lẽ đã được HLV Chu Đình Nghiêm giải quyết trong phòng thay đồ và Hà Nội FC đã chơi hiệu quả hơn trong hiệp 2 như một cách "trút giận" trọng tài sang đối thủ.

Quang Hải ăn mừng siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội trước Sài Gòn.

Quang Hải ăn mừng siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội trước Sài Gòn.

Phút 47, Quang Hải nhạy cảm chờ sẵn cú phá bóng ra bằng đầu của đội trưởng Sài Gòn FC Quốc Long trước khi vô-lê đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-1.

Chưa hết choáng váng, phút 52, HLV Vũ Tiến Thành lại lặng người khi chứng kiến đội nhà thua thêm 1 bàn nữa.

Đáng ngạc nhiên khi hệ thống phòng ngự Sài Gòn FC bỗng như "mơ ngủ" để Thành Lương ở tuổi 32 độc diễn xâm nhập vòng cấm, sút góc hẹp gia tăng cách biệt 3-1 trong niềm vui của  các CĐV Hà Nội.

Phút 66, Sài Gòn FC nhận thêm bàn thua nữa từ sự hớ hênh bên cánh phải nơi hàng thủ.

Lần này Lê Văn Xuân là người đột phá, chuyển bóng cho Thái Quý (mới vào thay Thành Lương) kiến tạo cho trung vệ Đặng Văn Tới đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn 4-1.

Khoảng 25 phút còn lại của trận đấu, Sài Gòn FC "dốc hết vốn" bởi nếu thua, họ cũng chính thức chia tay giấc mơ vô địch V.League 2020.

Phút 69, Pedro rút ngắn tỷ số 2-4 cho Sài Gòn FC sau pha "xuất tướng" lỗi của thủ môn Tấn Trường.

Nhưng đó là tất cả những gì đội bóng Sài thành làm được cho tới khi trọng tài thổi còi hết giờ.

Thua chung cuộc 2-4, Sài Gòn (34 điểm) đã tụt xuống xếp thứ 3 và hết hy vọng đăng quang V.League 2020.

Còn Hà Nội (36 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +17) vươn lên xếp thứ 2. Họ sẽ phải thắng nốt chủ nhà Than Quảng Ninh đã hết mục tiêu phấn đấu ở vòng cuối diễn ra lúc 17 giờ chiều ngày 8/11 tới. Đồng thời chờ Sài Gòn FC cầm chân được Viettel thì mới có thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.

Vòng đấu cuối V.League 2020, Viettel FC (38 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +12) nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Chỉ cần thắng chủ nhà Sài Gòn FC là thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ lên ngôi.

Còn nếu không thắng nổi Sài Gòn và Hà Nội thắng Than Quảng Ninh, Viettel sẽ rơi vào thế "cầm vàng lại để vàng rơi" khi họ kém xa hiệu số bàn thắng-thua so với Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem