Làng cổ 600 năm ven biển Hà Tĩnh có cái chợ lạ, 3 giờ sáng bày la liệt cá tôm, mặt trời lên là tan

Tập Thỏa Thứ bảy, ngày 31/08/2024 12:27 PM (GMT+7)
Chợ Cồn Gò nằm ở ven biển của xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được hình thành cách đây khoảng 600 năm. Từ 3h sáng, khi đoàn thuyền vào bờ mang theo nhiều loại hải sản tươi ngon cũng là thời điểm họp chợ sôi nổi, phiên chợ kết thúc khi bình minh ló rạng.
Bình luận 0

Clip: Đón bình minh, khám phá vẻ đẹp của chợ Cồn Gò hơn 600 tuổi ở Hà Tĩnh.

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 1.

Chợ Cồn Gò có lịch sử 600 năm, nằm ở ven biển của xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), nơi bán hải sản tươi, phục vụ người dân địa phương và khách du lịch.

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 2.

Khoảng 3h sáng hàng ngày, tàu, thuyền cập bến tại chợ cá Cồn Gò sau hành trình vươn khơi bám biển.

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 3.

Người dân, thương lái có mặt sớm chờ các tàu cá cập bến, nhanh tay lựa chọn những loại hải sản tươi ngon nhất để thu mua. Không khí tại chợ Cồn Gò nhộn nhịp cảnh mua bán, tiếng cười nói khi ngư dân “trúng đậm” mẻ cá xóa tan không khí yên tĩnh lúc tờ mờ sáng.

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 4.

Ngư dân Trần Văn Đồng (thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng) cho biết: “Thông thường chúng tôi ra khơi vào đầu giờ chiều hôm trước và cập bến vào khoảng 3h sáng hôm sau. Đánh bắt gần bờ, thời gian ngắn nên hải sản tươi ngon, được bán với giá thành cao giúp ngư dân yên tâm tham gia đánh bắt, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”.

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 5.

Hải sản tươi được tập kết tại các thuyền thúng, sau đó ngư dân đưa vào bờ.

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 6.

Các tiểu thương sẽ thoả thuận mua bán trực tiếp với chủ thuyền.

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 7.
Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 8.
Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 9.
Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 10.

Giá mực ống tại chợ Cồn Gò dao động từ 290.000 - 350.000 đồng/kg; tôm từ 120.000 - 250.000 đồng/kg; cá vàng dương từ 300.000 đồng/kg; cá thu từ 210.000 - 240.000 đồng/kg; cá đỏng từ 70.000 - 80.000 đồng/kg …

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 11.

Bà Nguyễn Thị Hiền (thương lái tại chợ Cồn Gò) cho biết: “Tôi thường dậy sớm, đến chợ lúc 3h sáng để chọn mua mực ống, cá mú, cá nục... của chủ thuyền sau đó bán lại cho thương lái đến sau hoặc nhập tại nhà hàng. Hiện đang vào mùa du lịch nên hải sản đắt hàng, nhiều hôm “cháy hàng” không đủ để bán. Sau khi trừ hết chi phí tôi còn lời 500.000 đồng/ngày”.

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 12.

Không khí mua bán nhộn nhịp tại tại chợ Cồn Gò, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 13.

Ước tính xã Cẩm Nhượng có khoảng 300 tàu đánh bắt gần bờ và sản lượng hải sản mỗi ngày hơn 3 tấn.

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 14.

Hải sản được đánh bắt vùng biển huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nổi tiếng chất lượng, mỗi buổi họp chợ thu hút khoảng 200 thương lái đến thu mua.

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 15.

Lượng hải sản lớn tạo công việc cho những người phụ nữ vùng biển với mức lương giao động từ 100.000 -150.000 đồng/ngày.

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 16.

Ánh bình minh nhẹ nhàng ngày mới lấp ló khiến biển Thiên Cầm (xã Cẩm Nhượng) trở nên đẹp và yên bình đến lạ thường.

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 17.

Sáng sớm tinh mơ, nhiều du khách đã đến biển Thiên Cầm, Cẩm Xuyên ngắm bình minh, tắm biển và mua nhiều loại hải sản tươi ngon về cùng gia đình thưởng thức.

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 18.

Khoảng 6h sáng, bình minh vừa ló rạng là lúc phiên chợ kết thúc. Những mớ cá, mực tươi ngon của chợ Cồn Gò sẽ theo chân tiểu thương tỏa đi khắp nơi cung cấp cho người tiêu dùng và các chợ địa phương lân cận.

Độc Lạ Hà Tĩnh: Chợ cá ven biển 600 tuổi họp lúc 3h sáng, khi bình minh ló rạng là phiên chợ kết thúc - Ảnh 19.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Chiến-Trưởng phòng Văn hóa huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: “Chợ Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng) có từ lâu đời gắn sự hình thành và phát triển làng Nhượng Bạn là nơi bán hải sản tươi, phục vụ người dân địa phương và du khách. Đặc biệt, chợ Cồn Gò thường họp vào lúc sáng sớm tinh mơ đây là một nét đẹp văn hóa tại địa phương thu hút nhiều khách về huyện Cẩm Xuyên để trải nghiệm”.



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem