đông hưng

  • Ghi nhận của PV Báo NTNN trong ngày 15.1 cho thấy, ngay sau khi có những giọt nước đổ ải đầu tiên, nông dân các tỉnh miền Bắc đã bắt đầu lấy nước vào ruộng và tiến hành làm đất, gieo mạ phục vụ sản xuất vụ xuân 2014.
  • Cạo gió xong chị X. nằm nghỉ, còn anh L. qua bàn lấy nước uống. Khi uống nước xong quay lại thì anh L. thấy chị X. có biểu hiện khác thường - rướn cổ “hước hước”.
  • Tân Hoa xã ngày 26.12 đưa tin, cảnh sát Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) mới đây đã khám phá một vụ lừa bán phụ nữ và trẻ em, bắt giữ 5 nghi can trong đó có 4 người Việt Nam, 1 người thành phố Lôi Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) giải cứu 2 phụ nữ Việt Nam bị lừa bán.
  • Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Giáp Ngọ, bà con nông dân nhiều tỉnh ở miền Bắc đứng ngồi không yên vì lo sẽ không có phân để bón kịp cho lúa vì Hà Nội sẽ lại cấm đường trước và sau tết.
  • Trong lúc cầm dao lao vào quyết chiến với người bạn nhậu, ông Bình bị đâm một nhát trí mạng, gây tử vong.
  • Trong lúc nhậu, 2 người nảy sinh mâu thuẫn, Công đã dùng dao nhọn đâm vào phần trái đầu và cắt cổ nạn nhân đến chết.
  • Ở những ruộng có sử dụng chế phẩm Fito-Biomix RR sau khi xử lý cho thấy, khi trời nắng nóng, không có hiện tượng xốc chua, rơm, rạ không nổi lên làm ảnh hưởng đến quá trình cấy và chăm sóc lúa.
  • Mặc dù đã có kế hoạch di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường từ hàng chục năm qua nhưng đến nay nhiều cơ sở vẫn yên vị và người dân vẫn phải sống chung với những mối nguy trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống của mình.
  • Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà Lê Văn Lực (SN 1987, thôn Đồng Tiến, xã Hoằng Đại, TP. Thanh Hóa) đã dùng dao đâm chết một thanh niên cùng xã. Gây án xong, Lực vượt biên sang Trung Quốc nhằm trốn tránh sự trừng trị của pháp luật.
  • Núi Nấp hôm nay thật là bình lặng, nhưng gần nửa thế kỷ trước từng là trọng điểm bắn phá ác liệt của giặc Mỹ; là nơi chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 13 nữ thanh niên xung phong (TNXP) quê Thái Bình trong một đêm định mệnh.