Đọng lại những xúc cảm tuyệt vời

Thứ hai, ngày 24/02/2014 06:53 AM (GMT+7)
Ngay trong lần đầu tổ chức Hội chọi trâu, Báo NTNN phối hợp cùng UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã tạo nên những ngày hội cho người dân bản địa nói riêng và du khách cả nước nói chung.
Bình luận 0
Sau 2 ngày tranh tài, ông trâu số 25 của xã Sen Chiểu (huyện Phúc Thọ) đã giành chức vô địch.

Xứng danh “ngưu vương”


Trước khi Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ 2014 diễn ra, anh Trịnh Quang Tuyên – “nhà cung cấp” khá nhiều trâu chọi cho Hội đã nhận định ông trâu 25 là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch: “Trâu 25 có chiều cao khoảng 1,54m, chưa phải là chiều cao lý tưởng. Tuy nhiên, trâu lại có đòn cáng hầu (dùng sừng húc vào hầu, nhấc bổng đầu của đối thủ lên) vô cùng dũng mãnh và đã giành nhiều chiến tích”.

“Ông trâu” 25 đã đoạt danh hiệu vô địch Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ 2014.
BTC trao giải nhất cho ông Nguyễn Văn Hoan, chủ trâu 25.

Thực tế, ngay từ vòng loại, trâu 25 đã hạ đo ván trâu 02 của anh Đỗ Văn Hải (Anh Sơn-Nghệ An). Ngay ở khoảnh khắc đầu tiên của trận đấu, chỉ với 1 đòn hổ lao dũng mãnh, trâu 25 đã khiến đối phương sợ hãi bỏ chạy. Tới sáng qua (23.2), Trâu 25 tiếp tục chứng minh sức mạnh vô đối trước các ngưu thủ khác ở vòng chung kết.

Ông trâu 10 của ông Hoàng Xuân Tùng (Đồ Sơn, Hải Phòng) là đối thủ mà ông trâu 25 phải “tốn” thời gian nhất khi mất… 1 phút 34 giây để chiến thắng tại vòng 1/8 với đòn cáng hầu đẹp mắt. Tại các trận tứ kết, bán kết, trâu 25 chỉ mất tối đa khoảng 30 giây/trận để lần lượt vượt qua trâu 13 của ông Hà Hữu Nho (Xí nghiệp Thủy lợi Phúc Thọ), trâu 03 của ông Nguyễn Tất Thắng – CLB Doanh nghiệp trẻ Phúc Thọ. Trong trận chung kết, trâu 25 mất hơn 6 giây để tung ra đòn hổ lao hạ gục trâu 17 của xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ.

Mãn nhãn, thuyết phục


Nhìn lại 2 ngày diễn ra hội chọi trâu, các ông trâu đã cống hiến cho hàng vạn khán giả những trận đấu kịch tính, mãn nhãn. Đầu tiên phải kể đến đòn hổ lao của ông trâu 14 mua về từ Thái Lan của Công ty Tuấn Linh (thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ) trong cuộc đọ sức ở vòng 1/8 với trâu 12 của ông Hoàng Văn Toàn (Đồ Sơn, Hải Phòng). Đòn đánh cực hiểm của trâu 14 đã khiến trâu 12 tử trận ngay trong những giây đầu tiên của trận đấu. Đây là trường hợp duy nhất có trâu tử trận tại hội.

Trận bán kết giữa trâu 17 và trâu 01 của ông Nguyễn Văn Hồng (Hoài Đức, Hà Nội) cũng rất hấp dẫn. Trong hơn nửa tiếng so tài (trận đấu có thời gian dài nhất tại hội) giằng co với nhiều đòn “ăn miếng trả miếng” ngoạn mục, trâu 17 với ý chí, sức mạnh tuyệt vời của mình đã khuất phục được sự gan dạ, “tinh quái” của trâu 01.

Một trận đấu đẹp mắt khác không thể không nhắc tới là cuộc thư hùng giữa trâu 18 của ông Kiều Duy Huấn (Ban chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ) và trâu 31 của ông Phạm Đức Trường (Hàm Yên, Tuyên Quang) ở vòng loại. Cùng có xuất xứ từ Tuyên Quang, sau những phút đầu thăm dò nhau, 2 ngưu thủ đã lao vào “ăn miếng trả miếng” với những đòn cáng sừng, cáng hầu nhấc bổng đầu đối phương lên. Trận đấu đẹp mắt, mãn nhãn giữa trâu 18 và trâu 31 kết thúc sau hơn 6 phút với phần thắng thuộc về trâu 31 - ngưu thủ kiên cường, dũng mãnh hơn.

Trao đổi với PV NTNN, ông Phùng Quang Thành (xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) nói: “Những trận đấu đẹp tại Hội chọi trâu đã mang tới những cảm xúc tuyệt vời cho tôi. Tôi mong rằng Hội chọi trâu sẽ diễn ra đều đặn hàng năm với ý nghĩa như một món ăn tinh thần cho người dân Phúc Thọ. Bên cạnh đó, Hội chọi trâu cũng tạo được thêm công ăn việc làm cho không ít người dân, và chúng tôi cũng có dịp giới thiệu hình ảnh con người, văn hóa, những đặc sản ẩm thực đến với du khách cả nước”.

Mong có thêm giải phụ
Nhiều khán giả chứng kiến các trận đấu sôi động, kịch tính của vòng chung kết đã thốt lên như vậy khi mục sở thị phong cách thi đấu đa dạng của các trâu chọi. Như “ông trâu” vô địch số 25 chắc chắn sẽ giành giải “Trâu hăng máu nhất” khi luôn giành thắng lợi thần tốc, nhưng lại mất rất nhiều thời gian đuổi theo trâu thất bại khi trận đấu đã kết thúc. Hoặc “Trâu bị oan nhất” phải là giải cho trâu chọi số 19 do đã gãy một đoạn sừng ở trận đấu vòng 1/16, nhưng lại bị đổ oan là được chủ trâu gia cố sừng bằng kim loại. Còn giải “Trâu có sừng đẹp nhất” chắc chắn phải thuộc về trâu chọi số 10 nhờ cặp sừng vô cùng độc đáo.


Cả xã suýt... mất ngủ
Trong trận chung kết, trâu chọi số 17 của ông Đỗ Đình Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thuận đã thúc thủ do mất quá nhiều sức ở trận bán kết gặp trâu chọi số 1. Tuy nhiên, theo ông Nam, thắng thua không quan trọng mà niềm vui dành cho người dân địa phương mới là yếu tố được đặt lên hàng đầu. “Đây có lẽ là trâu duy nhất được mua bằng nguồn kinh phí của người dân trong xã, còn tôi chỉ đứng tên chủ trâu thôi. Vào đến trận chung kết cũng là thành công rất lớn rồi. Nói không quá, nếu “ông trâu” của xã tôi vô địch, chắc cả xã sẽ mất ngủ suốt đêm để ăn mừng”- ông Nam tâm sự.


Công an huyện... buồn

Tham dự Hội chọi trâu, Công an huyện Phúc Thọ - lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn cho hội có đóng góp 2 ngưu thủ số 11-15. Ngay ở vòng loại, “ông trâu” số 11 đã bị thua trâu 12 của ông Hoàng Văn Toàn (Đồ Sơn, Hải Phòng). Và tất cả niềm tin của Công an huyện Phúc Thọ được đổ dồn hết vào “ông trâu”số 15 đã thi đấu ngoan cường ở vòng loại để có suất dự vòng chung kết sáng qua (23.2). Tiếc rằng đối thủ của trâu 15 ở vòng 1/8 lại là “gã khổng lồ” trâu 13 của ông Hà Hữu Nho - Xí nghiệp Thủy lợi Phúc Thọ. Và sau khoảng gần 4 phút giao chiến, trâu 15 đã thua cuộc để lại nỗi buồn không nhỏ cho các nhân viên an ninh, cho dù trong 2 ngày diễn ra hội, họ đã làm việc đầy trách nhiệm, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra.
Tuệ Minh - Long Nguyên


Tuệ Minh - Long Nguyên (Tuệ Minh - Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem