Đốt kinh Koran ở Afghanistan: Mỹ lo bị trả thù

Thứ bảy, ngày 25/02/2012 06:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ lính Mỹ đốt các bản sao của cuốn kinh Koran thiêng liêng ở Afghanistan vừa qua khiến Washington lo ngại sẽ dấy lên một làn sóng trả thù của người Hồi giáo.
Bình luận 0

Tổng thống Mỹ xin lỗi

Trước làn sóng biểu tình ngày càng lan rộng và vụ người biểu tình tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Afghanistan để phản đối việc lính Mỹ đốt kinh Koran, ngày 23.2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải đích thân gửi thư cho Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai xin lỗi Chính phủ và người dân Afghanistan về vụ này.

img
Cảnh sát được tăng cường bên ngoài một căn cứ Mỹ ở Afghanistan.

CNN dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Tommy Vietor cho biết, trong bức thư do Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Ryan Crocker chuyển tận tay cho ông Karzai, Tổng thống Obama bày tỏ hối tiếc sâu sắc và thành thật xin lỗi về hành vi xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo mà ông cho là "không cố tình" này.

Văn phòng của Tổng thống Afghanistan cũng đã xác nhận việc nhận được bức thư xin lỗi của Tổng thống Mỹ liên quan tới vụ lính Mỹ tại căn cứ không quân Bagram đã đốt một số cuốn kinh Koran. Ông Obama cũng cam kết sẽ có những biện pháp thích hợp để không xảy ra các vụ tương tự.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney cũng đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc đáng tiếc này, đồng thời khẳng định việc đốt các cuốn kinh Hồi giáo "không phản ánh thái độ của quân đội Mỹ" đối với tín ngưỡng của người dân Afghanistan. Ông Carney hứa sẽ điều tra rõ về nguyên nhân dẫn tới vụ này.

Làn sóng phản đối mạnh mẽ

Bức thư xin lỗi của Tổng thống Mỹ được chuyển cho các nhà lãnh đạo Afghanistan khi các cuộc biểu tình phản đối của hàng nghìn người Afghanistan kéo dài nhiều ngày qua đã làm ít nhất 12 người thiệt mạng.

Ngày 23.2, người biểu tình Afghanistan đã bao vây và tấn công một doanh trại của lính Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ phủ Mihtarlam, tỉnh Laghman, nằm ở phía đông thủ đô Kabul, làm 2 lính NATO bị thương. Trước đó, các tay súng của Taliban đã kêu gọi người dân Afghanistan xuống đường biểu tình, tấn công trả thù nhằm vào các binh lính nước ngoài đang chiếm đóng Afghanistan.

Năm 2010, mục sư Mỹ Terry Jones định công khai đốt cuốn kinh Koran vào đúng ngày kỷ niệm sự kiện khủng bố 11.9. Mặc dù sau đó mục sư này đã từ bỏ ý định, song vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ của người Hồi giáo trên khắp thế giới. Người dân Mỹ đã được khuyến cáo không ra nước ngoài để tránh bị trả thù.

Ngày 24.2, Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do Mỹ cầm đầu ở Afghanistan cho biết, 2 binh lính NATO đã bị một binh sĩ Afghanistan sát hại ở miền Đông nước này và sát hại 2 người.

ISAF cho biết đang xác định danh tính của 2 binh sĩ xấu số, song không cho biết liệu đây có phải là một vụ trả thù của binh sĩ người Afghanistan sau vụ đốt kinh Koran hay không.

Hiện vụ việc này đang gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ không chỉ ở Afghanistan, mà còn cả tại Pakistan - nơi hàng chục sinh viên Hồi giáo và công nhân đã xuống đường biểu tình ở thành phố Peshawar.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem