Đột nhiên "tiền rơi vào đầu", dân làng vừa mừng vừa choáng vì đại gia giấu mặt

Nghi Dung (Tổng hợp) Thứ sáu, ngày 24/01/2020 09:55 AM (GMT+7)
Những lần bất ngờ có tiền khiến dân cư ở nhiều ngôi làng đoán già đoán non về danh tính của người tốt bụng.
Bình luận 0

dot nhien

Từ năm 2014 đến nay, có ít nhất 12 gói tiền được đặt tại làng Blackhall Colliery, hạt Durham, Anh. Mỗi gói chứa 100 tờ 20 bảng, tổng số tiền mỗi gói khoảng 2.600 USD (~60 triệu đồng).

dot nhien

Thông tin đồn đoán đã xuất hiện tại làng và cảnh sát vào cuộc. Cảnh sát phát hiện 2 nhà hảo tâm đã bí mật đặt tiền trong làng suốt nhiều năm qua.

dot nhien

Tuy nhiên, 2 người này xin tiếp tục giữ bí mật danh tính. Một trong 2 người cho hay muốn đáp lại lòng tốt vì có người trong làng từng giúp đỡ mình.

dot nhien

Đó không phải là trường hợp duy nhất. Tháng 3/2019, cư dân ở làng Villarramiel, Tây Ban Nha choáng khi 15 người nhận được phong bì trước cửa nhà, bên trong mỗi chiếc có 100 Euro (~2,5 triệu đồng).

dot nhien

Báo chí gọi đây là “Robin Hood của làng Villarramiel”.

dot nhien

Những người nhận được tiền không có một mối liên quan nào đến nhau, có người là góa phụ sống cùng con trai, có người là cặp vợ chồng có con nhỏ, hoặc có cặp vợ chồng không có con...

dot nhien

Ngoài ra, cũng có những người thành danh giàu có đã quay về giúp quê hương. Ví dụ như Antonino Fernandez là tỷ phú, sáng lập hãng bia nổi tiếng. Ông sinh năm 1917 tại làng  Cerezales del Condado (Tây Ban Nha).

dot nhien

Thuở nhỏ, ông phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí. Sau đó, ông sang Mexico sống và dần dần xây dựng thương hiệu bia riêng.

dot nhien

Khi đã thành công, ông chia 210 triệu USD cho toàn bộ cư dân ở làng từng sống. Điều này khiến 80 cư dân trong làng thành triệu phú. 

dot nhien

 Hồi cuối năm 2019, người dân làng Tuzla, Istanbul bất ngờ khi được một người giấu tên thanh toán các khoản nợ nần tại các hàng tạp hóa.

dot nhien

Người chủ hàng tạp hóa cho hay, người lạ  mặt xuất hiện rồi nói đưa quyển sổ ghi nợ của khách hàng. Chủ hàng tạp hóa cho biết tên 4 người nợ nhiều nhất. Sau khi có địa chỉ, người lạ mặt đến nhà rồi quay lại hàng tạp hóa và trả các khoản nợ. 

dot nhien

Người này còn để lại phong bì bên trong có 1.000 lira trước cửa các gia đình nghèo tại các khu dân cư khác ở khắp Istanbul.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem