Dự án cạnh tranh nông nghiệp: Tiền của dân bị cắt xén

Thứ ba, ngày 03/07/2012 06:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cán bộ bị tố lợi dụng chức vụ, ngang nhiên cắt xén tiền của dân. Đó là sự việc xảy ra ở liên minh vỗ béo bò thịt giữa Tổ hợp tác An Trung và Doanh nghiệp tư nhân Văn Báu (huyện Kông Chro), thuộc hợp phần B-Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Gia Lai.
Bình luận 0

Bớt xén tiền hỗ trợ

Theo Quyết định số 461 ngày 5.7.2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh của liên minh nói trên, tổng số kinh phí thực hiện kế hoạch gần 12 tỷ đồng, trong đó vốn đóng góp của doanh nghiệp và tổ hợp tác chiếm 60%. Thời gian kết thúc dự án là 24 tháng kể từ ngày thành lập liên minh. Ban quản lý liên minh gồm 9 thành viên, do ông Nguyễn Văn Báu làm Trưởng ban.

img
Trụ sở DNTN Văn Báu cửa đóng then cài, không một bóng người.

Tuy nhiên, sau khi đã hoàn tất các thủ tục để nhận được nguồn vốn từ dự án, nhận thấy sự thiếu khả thi của phương án kinh doanh vạch ra trước đó nên một loạt các cán bộ của liên minh viện nhiều lý do khác nhau để xin thôi giữ chức vụ như Tổ trưởng tổ hợp tác, kế toán… Trước tình hình đó, ngày 7.11.2011, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch HĐND xã An Trung được bầu giữ chức Tổ trưởng Tổ hợp tác để điều hành công việc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mỗi hộ dân khi tham gia vào liên minh được đầu tư bình quân hơn 29 triệu đồng. Trong quá trình hỗ trợ, tùy theo số lượng bò của các hộ dân để điều tiết tiền hỗ trợ phù hợp với thực tế. Cuối năm 2011 và đầu năm 2012, Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã giải ngân gần 400 triệu đồng để hỗ trợ chi phí cho nông dân tham gia liên minh làm chuồng và tiền mua thức ăn cho bò. Tuy nhiên, trong quá trình chi trả, người dân rất bức xúc và đã tố cáo cán bộ Tổ hợp tác ngang nhiên cắt xén tiền hỗ trợ của họ.

Ông Đinh Văn Bảo ở thôn 6, xã An Trung cho biết: Ngày 24.12.2011, gia đình ông được nhận hỗ trợ 780kg thức ăn (giá trị trên 5 triệu đồng), nhưng thực tế gia đình ông chỉ được cấp có… 3kg thức ăn cho bò. Ngày 19.1.2012, gia đình ông tiếp tục có trong danh sách hỗ trợ chi phí xây dựng chuồng trại hơn 2 triệu đồng, tuy nhiên khi đến nhận tiền, ông chỉ được 650.000 đồng…

Tương tự là trường hợp gia đình ông Nguyễn Ngọc Mỹ. Khi tham gia liên minh, hộ gia đình ông Mỹ đăng ký nuôi vỗ béo 12 con bò, tổng chi phí hỗ trợ ông được nhận hơn 15 triệu đồng (2 năm). Trong đợt cấp tiền hỗ trợ vừa qua, trên giấy tờ ông được nhận gần 3 triệu đồng nhưng thực tế chỉ nhận được 930.000 đồng. Ông Mỹ phản ứng thì nhận được câu trả lời từ cán bộ kế toán Tổ hợp tác: Cắt lại kinh phí để làm quà cáp cho cấp trên, ai không nhận thì mất quyền lợi (!)

Cán bộ đùn đẩy trách nhiệm

Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Báu - Trưởng ban quản lý liên minh biện minh: Tôi không hề biết chuyện cấp phát tiền hỗ trợ cho nông dân. Tôi cũng không hưởng lương từ liên minh mà chỉ đứng trên danh nghĩa để ký xin giải ngân. Tiền sẽ được rót vào tài khoản của Tổ hợp tác, từ đó cấp cho nông dân. Tôi chỉ chịu trách nhiệm chính trong việc bao tiêu sản phẩm mà thôi…

Qua điều tra của chúng tôi, gần 20 hộ dân ở xã Chư Krei, An Trung, Yang Trung và thị trấn Kông Chro, hầu như hộ nào cũng bị cắt xén. Không chỉ có vậy, trong số các thành viên tham gia liên minh, một số hộ không có bò vẫn có danh sách thành viên để nhận tiền hỗ trợ. Chính vì vậy, đa số thành viên tham gia đã bắt đầu nghĩ tới việc xin ra khỏi liên minh vì đã quá chán nản…

Thế nhưng ông Nguyễn Văn Hùng -Tổ trưởng Tổ hợp tác An Trung thì lại khẳng định:

Anh Báu nói không liên quan là không chính xác, vì anh đang là Trưởng ban quản lý liên minh. Do công việc chính của tôi là ở HĐND xã nên thiếu sâu sát trong công việc của Tổ hợp tác. Tôi có nghe người dân phản ứng về việc này, nhưng không nghĩ họ bị cắt xén nhiều đến vậy, bởi theo thỏa thuận, họ chỉ cắt lại 2% chi phí cho Tổ hợp tác hoạt động mà thôi...

Ông Hùng thừa nhận ngoài mức lương 1,5 triệu đồng/tháng, ông có nhận được thêm 9 triệu đồng từ kế toán Tổ hợp tác nhưng “cứ tưởng đó là chi phí những lần thuê xe phục vụ công việc”. Còn việc có một số hộ dân không có bò vẫn tham gia trong liên minh, ông Hùng giải thích: Tôi mới nhận công tác từ tháng 11.2011, nên không nắm rõ trước đó thế nào. Điều này tôi cũng biết, nhưng tôi chỉ nghĩ chắc các hộ này đã bán hết bò hay vì lý do gì đấy thôi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem