Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu hàng năm ở Bình Dương là một trong những lễ hội lớn, thu hút hàng trăm ngàn lượt người dân, du khách thập phương đến chiêm bái, dâng hương lễ Bà.
Đại lễ cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu tuần du, còn gọi lễ rước cộ Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu Bình Dương diễn ra chiều tối ngày 30/1 (mùng 9 Tết) gây ấn tượng với hàng ngàn người xem.
Những ngày nghỉ Tết Quý Mão vừa qua, ngành du lịch Bình Dương đã đón trên 120.000 lượt khách, tổng doanh thu khoảng 48 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2022, tăng hơn 127%.
Đến với những ngôi chùa trên đất Bình Dương, nếu không để tìm sự thanh tịnh cõi lòng thì khách thập phương cũng được dịp chiêm ngưỡng nét đẹp văn hóa, kiến trúc đặc trưng mà người xưa đã kỳ công tạo dựng.
Trên dòng sông Đồng Nai hiền hòa, cù lao Rùa và cù lao Bạch Đằng sở hữu những vườn cây xanh mát. Cùng với những di tích lịch sử - văn hóa đặc sắc, làng quê trù trên những dải đất cù lao khiến bước chân du khách lưu luyến không muốn rời, mỗi khi có dịp về với vùng đất thị xã Tân Uyên.
Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bình Dương cho biết, Bình Dương sẽ đẩy mạnh du lịch phát triển bền vững, trong đó du lịch đường sông và du lịch tâm linh là điểm nhấn.
Gắp một miếng gỏi gà măng cụt, bạn sẽ cảm nhận vị chua, ngọt, chát lạ miệng quyện với vị béo của thịt gà, vị bùi bùi của đậu phụng và rau thơm, ăn rất thú vị.
Bình Dương bây giờ đã khoác lên mình một tấm áo hoàn toàn mới mẻ, với khí hậu ôn hòa quanh năm, cây cối xanh tươi, không khí dịu mát cùng vườn cây trái lúc nào cũng trĩu quả.
Bình Dương có các làng nghề truyền thống, như điêu khắc gỗ, làm đồ gốm và tranh sơn mài. Từ xa xưa các sản phẩm gốm mỹ nghệ, sơn mài và điêu khắc của Bình Dương đã tham gia hội chợ quốc tế, đồng thời cũng đã xuất khẩu sang Pháp và nhiều nước trong khu vực.