Du lịch cùng Vietnam Airlines: Nhật Bản - điểm đến đẹp như mơ

Thứ hai, ngày 11/11/2013 10:24 AM (GMT+7)
Mệnh danh là 1 trong 10 quốc gia có phong cảnh đẹp nhất thế giới, Nhật Bản từ lâu trở thành điểm đến mơ ước của du khách. Xứ hoa anh đào này cũng được xem là nguồn cảm hứng của nhiều nghệ sĩ từ khắp bốn phương...
Bình luận 0
1. Nhật Bản được Tạp chí Newsweek của Mỹ đánh giá là 1 trong 10 đất nước tuyệt vời nhất trên thế giới (năm 2010) và cũng là đại diện châu Á duy nhất có mặt trong danh sách này với 4 mùa thay đổi rõ rệt: Mùa xuân với hoa anh đào nở dần từ Nam lên Bắc, mùa hè cây cối xanh mướt, mùa thu lá phong (momiji) đỏ thắm từ Bắc xuống Nam, mùa đông tuyết trắng tinh khôi. Núi Phú Sĩ (Fujisan) là ngọn núi cao nhất Nhật Bản, nằm giữa đồng bằng, lại có tuyết bao phủ nơi phần đỉnh núi, là nguồn cảm hứng của rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có các nhiếp ảnh gia và họa sĩ khắp bốn phương.

Nhật Bản được Tạp chí Newsweek của Mỹ đánh giá là 1 trong 10 đất nước tuyệt vời nhất trên thế giới.
Nhật Bản được Tạp chí Newsweek của Mỹ đánh giá là 1 trong 10 đất nước tuyệt vời nhất trên thế giới.

Nếu lần đầu đến Nhật Bản, chắc chắn bạn sẽ rất háo hức khi đến với thủ đô Tokyo. Tokyo là một thành phố lớn vốn được mệnh danh là thành phố bận rộn nhất thế giới, luôn náo nhiệt và đông đúc người qua lại. Đây là một địa điểm thích hợp cho những du khách muốn tận hưởng cuộc sống thành thị. Có rất nhiều nhà hàng, khu thương mại, rạp chiếu phim, khu vui chơi, và đền miếu ở Tokyo.

Đặc biệt nơi này có nhiều biển hiệu bằng tiếng Anh, vì vậy nó không gây khó khăn cho du khách khi đi dạo xung quanh Tokyo. Nếu thích mua sắm, bạn có thể đến khu Ginza, Shinkuku, Shinbuya... hay phố thời trang Harajuku - nơi mà lúc nào cũng có thể bắt gặp hình ảnh thanh niên Nhật trong trang phục của các nhân vật trong phim hoạt hình. Nếu thích, bạn có thể đi đến tháp Tokyo để ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Còn gì thích hơn khi ngắm nhìn những tòa nhà và đèn điện trải dài hun hút đến tận chân trời.

Một nơi khác cũng nhộn nhịp không kém Tokyo đó là Osaka. Bạn có thể đón xe điện từ Tokyo để đến đây một cách dễ dàng. Nơi đây có khu giải trí Universal Studio, nơi bạn có thể say sưa trong khung cảnh của các bộ phim nổi tiếng của Hãng Universal Studio như phim "E.T", "Terminator", "Jurassic Park" cũng như thưởng thức các món ăn tuyệt vời như đùi gà hun khói, bắp hấp bơ, xúc xích nướng với wasabi...

Nếu không thích nét hiện đại của những khu đô thị, bạn có thể đến Kyoto. Kyoto là thủ đô cũ của Nhật và là điểm đến của hầu hết các khách du lịch. Có rất nhiều ngôi đền miếu ở nơi này. Bạn có thể hòa mình vào văn hóa truyền thống của Nhật khi ở Kyoto. Cung điện Hoàng gia Kyoto và lâu đài Nijyo là những ví dụ rõ nét về kiến trúc Nhật Bản. Tại Kyoto cũng có 2 đền thờ của đạo Jyodo Shinshu với lối kiến trúc Phật giáo là Nishi Honganji và Higashi Honganji, và ngôi chùa Toji 5 tầng nổi tiếng.

2. Trước khi đến Nhật, tôi được đọc một bài báo có dẫn lời của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM nói về những nét đẹp nên thơ của đất nước và con người Nhật Bản. Những ngày ở Nhật, tôi đã có dịp kiểm chứng lại tất cả những điều mình đã nghe mà chưa từng được thấy. Từ phi trường Narita, chiếc xe bus của hãng du lịch nổi tiếng Nhật Bản JTB đã đưa đoàn chúng tôi đi tham quan núi Fuji (người Việt Nam thường gọi là Phú Sĩ) - ngọn núi được mệnh danh là niềm tự hào của người Nhật.

Từ cáp treo Komagatake, chúng tôi được tận mắt chiêm ngưỡng một ngọn núi đẹp vào loại nhất nhì trên thế giới. Với độ cao 3.776m, núi Phú Sĩ được xem là ngọn núi cao nhất và nổi tiếng nhất của Nhật, đồng thời cũng được xem là ngọn núi lửa hình nón đẹp nhất trên thế giới hiện nay. Chân núi Fuji được hình thành trên một vòng tròn gần như hoàn hảo trải dài 35 - 45km từ đông sang tây và từ bắc đến nam cũng có khoảng cách tương tự. Theo cô Yamada - hướng dẫn viên của JTB, ngọn núi lửa này đã không hoạt động từ hơn 250 năm nay, nhưng đôi lúc đột nhiên có khói bay lên từ miệng núi lửa của nó và đây cũng là một hình ảnh phong cảnh quen thuộc của núi Fuji mà du khách không ai bỏ qua cơ hội ghi dấu hình ảnh của mình ở nơi đây.

Từ núi Fuji, chúng tôi di chuyển vào khu du lịch nổi tiếng Hakone, trong cái lạnh như tê dại của mùa đông buốt giá, vậy mà đoàn chúng tôi ai cũng phấn chấn khi được du thuyền trên hồ Ashi dưới chân núi Fuji. Đây là chiếc du thuyền lớn được thiết kế theo kiểu những con tàu của thương gia và cướp biển sau thời Trung cổ ở châu Âu. Chiếc du thuyền này đã đưa đoàn chúng tôi và du khách dạo quanh hồ Ashi xinh đẹp. Hồ Ashi được tạo nên từ miệng núi lửa, có chu vi gần 18km.

Từ boong tàu của du thuyền, chúng tôi đã được thoả mắt ngắm nhìn những hàng cây đang trút những sắc lá màu ánh lửa dọc bờ hồ và vẻ đẹp hùng vĩ của các ngọn núi xung quanh... Và thú vị hơn là hình ảnh chúng tôi được vui đùa trên tuyết trắng, được tận tay đón những hoa tuyết rơi trong mùa đông buốt giá... Điều đó đã phần nào khoả lấp nỗi khát khao cháy bỏng trong mỗi chúng tôi, khi chưa một lần thấy tuyết... Khoảnh khắc đó cũng chính là hình ảnh đẹp nhất, ấn tượng nhất khiến chúng tôi không bao giờ quên khi mãi nhớ về mùa đông nước Nhật.
Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất cùng lúc khai thác 4 đường bay thẳng đến 4 thành phố lớn của Nhật Bản là Tokyo, Nagoya, Osaka và Fukuoka. Mức giá vé khứ hồi hạng phổ thông có các hành trình TP.HCM đi Nhật Bản từ 11.700.000 đồng, tương đương 550 đô la Mỹ, chưa bao gồm các loại thuế và phí.

Các chuyến bay từ TP.HCM đi Tokyo khởi hành lúc 0 giờ 30 và 6 giờ 00 tất cả các ngày trong tuần. Thời gian bay suốt chuyến là 5 giờ 20 phút.

Các chuyến bay từ TP.HCM đi Osaka khởi hành lúc 0 giờ 10 các ngày trong tuần. Thời gian bay suốt chuyến là 5 giờ . Các chuyến bay từ TP.HCM đi Nagoya khởi hành lúc 0 giờ 30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Thời gian bay suốt chuyến là 5 giờ.

Các chuyến bay từ TP.HCM đi Fukuoka khởi hành lúc 0 giờ 45 phút thứ 5 và Chủ nhật hàng tuần. Thời gian bay suốt chuyến là 4 giờ 45 phút.
Hiền Vy (Hiền Vy)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem