Du lịch “thuyền nhân”

Thứ tư, ngày 12/06/2013 18:59 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chưa "hạ sốt" mấy vụ du khách bị "chặt chém" ở Hà Nội, lại đến vụ du khách bị "bỏ rơi" ở Hà Tĩnh.
Bình luận 0

- Khoảng 700-800 du khách dự Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi tại núi Nam Giới, huyện Lộc Hà, phải trải qua nhiều giờ vạ vật ở cửa biển chờ tàu thuyền đến cứu sau khi bị mắc kẹt ở đây.

- Đi hành hương phải bị "hành" vài cú mới tỏ được lòng thành, chứ đi thênh thang về thênh thang thì bình thường thôi.

- Nhưng "hành" cú này thật quá đáng. Địa phương nghe tin du khách mắc kẹt đã đưa thuyền đến cứu, khổ nỗi một thuyền chỉ chở được 50 người mà "thuyền nhân" chen chúc đến 150 người. May mà chưa xảy ra tai nạn. Mãi đến 1 giờ sáng mới giải phóng hết.

- Du lịch ở nước ta phần lớn theo loại hình... du lịch mạo hiểm. Ai không muốn mạo hiểm cứ ngồi nhà "du lịch qua màn ảnh nhỏ" may ra mới yên thân.

- Nếu thích mạo hiểm thì cứ cho mạo hiểm tới nơi tới chốn. Tại lễ hội này nên tổ chức thêm món đu dây qua cửa biển, vận dụng kinh nghiệm đu dây ở các địa phương vùng sâu, vùng xa chưa có cầu bắc qua sông để giải tỏa lượng du khách mắc kẹt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem