Đưa nàng hồi xuân hừng hực vào nhà nghỉ rồi... không làm gì chỉ vì lý do này

Thứ hai, ngày 11/03/2019 12:25 PM (GMT+7)
Nhưng lạ thay, khi đã khóa trái cửa phòng, người đàn bà hấp dẫn mới quen hiện diện trước mặt, ông Nam bỗng thấy trong lòng không còn háo hức, hứng thú như trước lúc đến đây.
Bình luận 0

ThS.BS. Nguyễn Thế Lương - Giám đốc Trung tâm Nam khoa Andos.

Có những đôi tình nhân khẳng định họ không thích quan hệ tình dục dù rất yêu thương nhau. Ðây là khuynh hướng được coi là giới tính thứ tư hiện đang rất phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, nó là trường hợp ngoại lệ và cần được các chuyên gia tâm lý nghiên cứu thêm.

Đành rằng, tình yêu dứt khoát phải có sự rung cảm về giới tính, có bóng dáng của tình dục nhưng không có nghĩa tình yêu là tình dục. Tình dục làm cho tình yêu sẽ đẹp hơn, người yêu sẽ hấp dẫn hơn... nhưng tình dục không bó hẹp là quan hệ tình dục. Chỉ cần một cái nhìn tình cảm mang màu sắc vuốt ve, chỉ cần sự đụng chạm, va chạm nhẹ nhàng và hơn thế nữa đó là nụ hôn thì đã đủ gây “áp phê” cho nhau.

img

Ảnh minh họa

Đồng nhất tình dục với tình yêu dẫu rằng chỉ tồn tại trong quan niệm của một số ít bạn đi nữa đó cũng là điều cần phải quan tâm. Tiến sĩ tâm lý học Sharita Shah cho biết: “Thân mật là một hiện tượng rất tự nhiên, cần thiết giữa vợ và chồng, là khúc dạo đầu cho tình dục thăng hoa”.

Tuy vậy, đừng nên gượng ép mình phải làm gì, nói gì kích thích người kia mà hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Sự thân mật thể chất giống như tình yêu không lời, ngọt ngào, thấm lâu. Tất thảy mọi người đều muốn duy trì cảm giác thoải mái khi ở bên người ấy. Bên trong mỗi con người có một động lực thúc giục về chuyện ấy.

Giống như đói thì muốn ăn, buồn ngủ phải đi ngủ, tình dục là nhu cầu bình thường và không thể thiếu khi trưởng thành. Vậy, một tình yêu sâu sắc có thể tồn tại mà không có tình dục được không? Đó thực sự là một điều khó khăn và đầy thách thức với các cặp đôi.

img

Bác sĩ Nguyễn Thế Lương

Theo lý thuyết tam giác tình yêu của nhà tâm lý học người Mỹ Robert Sternberg, tình yêu được xây dựng dựa trên ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là sự gần gũi và thân thiết, nghĩa là bạn có thể chia sẻ, thông cảm và cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi ở cạnh một ai đó. Yếu tố thứ hai là sự hấp dẫn về mặt giới tính. Hai người yêu nhau sẽ cảm thấy bị quyến rũ bởi đối phương.

Họ bồi hồi, trông ngóng, tim đập nhanh và muốn thể hiện những hành động giới tính theo từng mức độ tình cảm như: nắm tay, ôm, hôn môi, ân ái... Yếu tố thứ ba là sự cam kết gắn bó và chung thủy. Như vậy, theo tam giác trên, sự hấp dẫn giới tính là một trong ba yếu tố cấu thành tình yêu. Nói cách khác, nó là một đỉnh không thể thiếu của tam giác tình yêu. Xét về vị trí, nó là bước thứ hai để xây dựng nên một tình yêu hoàn thiện.

Tất nhiên, sự hấp dẫn giới tính bao gồm cả quan hệ tình dục nhưng không phải chỉ có quan hệ xác thịt. Nó có thể là nắm tay, ôm, hôn môi. Và khát khao quan hệ ngay khi cảm thấy bị hấp dẫn lẫn nhau.

Liệu tình yêu có cần tình dục? Đây chính là trường hợp của các cặp đôi yêu nhau thời chiến. Họ chỉ mới ở giai đoạn thứ nhất (gần gũi và thân thiết), cộng thêm một phần của giai đoạn thứ hai (hấp dẫn giới tính nhưng chưa quan hệ tình dục) nhưng lại có thể hoàn thành giai đoạn thứ ba (cam kết thủy chung) để chờ đợi nhau cho đến khi hòa bình lập lại.

Bạn không thể nói không yêu nhau vì chưa quan hệ tình dục. Rõ ràng họ có nhu cầu nhưng phải tạm thời kìm nén vì các yếu tố khách quan. Sự hấp dẫn giới tính là một phần không thể thiếu của tình yêu nhưng tùy trường hợp cụ thể, nó sẽ biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Tuy nhiên, cũng có các đôi tình nhân khẳng định họ không thích quan hệ tình dục dù rất yêu thương nhau. Đây là khuynh hướng được coi là giới tính thứ tư hiện đang rất phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, nó là trường hợp ngoại lệ và cần được các chuyên gia tâm lý nghiên cứu thêm.

Câu chuyện “Tình yêu không tình dục” do nhà văn Phạm Quang Ðẩu, Hội Nhà văn Việt Nam kể

Hai người bạn tuổi trung niên thân nhau, buổi chiều hay rủ nhau ra sân cầu lông. Ông Nam chơi khá hơn, năm vừa rồi nhận thêm cái huy chương vàng nữa giải phong trào công nhân viên chức thành phố, ông đang làm việc ở sở giao thông vận tải.

img

Nhà văn Phạm Quang Đẩu

Ông An thì đường cầu còn vụng, đấu thủ cứ việc tâng bổng sang phải là chịu chết, bởi mắt phải ông bị ảnh hưởng vết thương sọ não đang mờ dần, nhìn một hóa hai, ông vốn là thương binh chuyển ngành. Rời sân bãi, hai người kéo nhau ra quán bia hơi. Có chút men, họ say sưa chuyển sang chủ đề khác: chuyện... gái gú.

Thực ra hôm trước, ông Nam vừa được ông An “pát-sê” Huê cho, bảo đó là người có nghề nghiệp tử tế, không phải gái làng chơi và chuyện này chỉ hai ông biết với nhau. Chả là một lần, ông Nam đến thăm ông An, trong lúc trò chuyện có chén rượu đưa đẩy, đã thú thực với bạn là từng có một người tình thân thiết mấy năm trời mà hôn chưa một lần, nói chi lên giường. Danh nhân nào đã viết: Thuần túy tình yêu không tình dục trở nên nhạt; thuần túy tình dục không có tình yêu!

Cũng tại mình cả, ông Nam thổ lộ, từ lúc mới quen trân trọng nàng quá, nâng niu nàng quá thành ra trong ý nghĩ thì muốn, mà khi đối diện lại sợ làm điều ấy là sàm sỡ, bỏ lỡ bao thời cơ. Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không. Nay cả gia đình nàng đã chuyển vào Sài Gòn rồi. Gật gù nghe bạn giãi bày, ông An liền nói thẳng tưng: Bọn mình đâu đã già.

Bà xã ở nhà thì không còn “khí thế” chuyện chăn gối như trước, đến tuổi này còn ở được với nhau là vì cái nghĩa vợ chồng. Lại nghe bác sĩ nói, của quý không dùng thường xuyên, ứ trệ, dễ sinh phì đại hay ung thư tuyến tiền liệt.

Một tuần sau, ông An gọi điện cho ông Nam đi gặp mặt đối tác, ông nói trước, nàng này đã gần gũi mấy năm rồi, bỏ chồng, ở vậy nuôi con không có ý định lên xe hoa lần nữa. Tuổi Mậu ngọ (1978). Đang hồi xuân. Mỗi khi gặp nhau ở nhà nghỉ mình vẫn giấu địa chỉ nhà riêng, giấu tên thật, lấy tên khác.

img

Ảnh minh họa

Tất nhiên, sau mỗi lần gặp đều có bồi dưỡng tắp lự cho nàng. Nay thì hai ta... dùng chung. Bác cũng nên theo cách mai danh ẩn tích, tình yêu tình báo cũng na ná nhau cả ấy mà. Thôi, mình đặt luôn cho bác cái tên mới là “Thành”, nhá. Người đàn bà tuổi hồi xuân đó dáng tầm thước, khuôn mặt trái xoan, hơi mập, trắng trẻo. Cảm quan hấp dẫn, vả lại lạ bằng tạ cái quen. Nhưng ông Nam chợt nghĩ: cô ấy lại đã mấy năm bồ bịch với ông bạn vàng đây, tức là phạm vào con thầy vợ bạn.

Cuộc chơi này có điều gì sái không nhỉ? Rồi nghĩ lại, ông bạn vàng tự nguyện chứ đâu gượng ép khi thiết kế cho hai người gặp nhau và mặt Huê lúc mới quen đã vui như Tết, không chút e dè. Ông thấy tạm yên lòng. Tuân theo luật cung - cầu của cơ chế thị trường cả thôi mà!

“Anh Thành” chuẩn bị kỹ cho cuộc gặp đầu tiên: đánh răng, cạo râu, vận bộ củ, đi giày đen mõm nhái trẻ trung. Ông An còn tư vấn: Tuổi chúng mình không thể sung như thời trẻ, phải có thuốc hỗ trợ. Nói rồi bạn vàng móc trong ví da, tặng luôn “anh Thành” một viên thuốc màu nâu hình quả trám, bảo viagra Mỹ chính hiệu đấy, uống trước nửa giờ, sung mãn. Làm xong mọi thủ tục, ông Nam vù đến chỗ hẹn. Nhà nghỉ được chọn cũng thuộc loại bình dân, ông còn chuẩn bị sẵn chứng minh thư, đề phòng nhà nghỉ nó đòi hỏi lôi thôi.

Nhưng lạ thay, khi đã khóa trái cửa phòng, người đàn bà hấp dẫn mới quen hiện diện trước mặt, ông Nam bỗng thấy trong lòng không còn háo hức, hứng thú như trước lúc đến đây. Huê thì tỏ ra rất thành thục, toét miệng cười, tiến sát, giơ má chờ một nụ hôn. “Anh Thành” vẫn đứng trơ ra đấy, vội bảo nàng ngồi xuống ghế, nói chuyện. Hơi hẫng hụt, song Huê cũng ngồi.

Chẳng có chuyện gì để nói, “anh Thành” lại buột miệng hỏi một câu khá vô duyên: Em vẫn đi tập cầu lông với anh An chứ? Huê chau mày, có lẽ không nghĩ ra “anh An” nào, chỉ gật gật lấy lệ. Rồi với sự dạn dĩ vốn có, nàng đứng lên rờ tay cởi cúc áo ngực, lại nhoẻn đôi môi đỏ chót: Thì bây giờ ta chơi sân hàng chiếu! Nam vội ngăn: Thôi, hôm đầu chỉ ngồi thế này nói chuyện, được không em?

Cô nàng đỏ mặt không phải vì xấu hổ mà từ sự tẽn tò chuyển sang giận dữ, ngồi phịch, đánh mắt sang đối tác, lẩm bẩm: Có chuyện gì mà nói! Hai người lặng ngồi dễ đến vài phút, rồi như sực nhớ ra, Nam thò tay vào túi móc cái phong bao đưa Huê bảo: Xin lỗi, giờ anh có chút việc bận, phải đi, tặng em quà bồi dưỡng.

Giận dữ, Huê gạt phắt cái phong bì bảo: Đã có gì mà bồi dưỡng! Nam nhăn nhó: Em thông cảm cho anh. Và anh cứ nhất quyết dúi phong bao vào tay Huê. Cuối cùng, vì tính cả nể thường tình của đàn bà, Huê cầm và đút tọt vào sắc. Cô vụt đứng dậy sầm sầm ra cửa.

Buổi chiều hôm ấy trên sân cầu lông, thoáng thấy bạn, ông An chạy đến hỏi liền: Thế nào, ngon lành chứ? Ông Nam lắc đầu: Không thấy tí hứng  nào. Thua! Ông An tròn mắt, hỏi tiếp: Hay viagra rởm?

- Không, nó chính hiệu Mỹ đấy - ông Nam cười - Không yêu, không có cảm giác sexy!

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 

Võ Hồng Thu (ghi) (Sức khỏe đời sống)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem