Dũng cảm ra rạp đúng dịch virus Corona, “Tiền nhiều để làm gì?” khiến khán giả thất vọng

Thủy Vũ Thứ sáu, ngày 07/02/2020 08:15 AM (GMT+7)
Trong lúc dịch viêm phổi do virus Corona đang diễn biến phức tạp, bộ phim “Tiền nhiều để làm gì?” vẫn dũng cảm giữ đúng lịch chiếu của mình, ra rạp vào mùng 5 Tết.
Bình luận 0

img

Tuy mang cái tên rất bắt trend, nhưng "Tiền nhiều để làm gì?" chật vật ngay từ ngày chiếu đầu tiên. Nhiều khán giả tỏ ra thất vọng khi bỏ tiền ra rạp xem phim, thậm chí nhiều người đùa rằng “có nhiều tiền để làm những bộ phim thảm họa như vậy”.

Câu chuyện phim xoay quanh ba đại gia buôn gỗ lậu Đạt (Hiệp Gà), Hùng (Hà Việt Dũng) và Dũng (Phước Sang). Một ngày nọ, Thần chết (Lê Quốc Nam) xuất hiện để lấy mạng Đạt. Tuy nhiên, gã đã gọi đồng bọn đến để tìm cách xử lý Thần chết. Trong quá trình cãi lại số trời, cả ba bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc cũng như cô người mẫu đồ lót xinh đẹp tên Phượng (Yaya Trương Nhi). Hàng loạt sự kiện bi hài cũng bắt đầu từ đây.

img

Kịch bản mâu thuẫn, rối rắm

Điểm cộng của bộ phim này nằm ở ý nghĩa nhân văn là bảo vệ môi trường và lên án những kẻ phá hoại rừng. Tuy nhiên, ý nghĩa của phim lại chỉ được nhắc đến qua câu thoại của những nhân vật mà không được thể hiện qua bối cảnh và những câu chuyện phim.

Toàn bộ thời lượng phim dành để miêu tả việc làm giàu bất chính của Đạt, Hùng, Dũng và độ mê gái đến mê muội của cả ba.

img

Để tạo tiếng cười cho bộ phim, đạo diễn Lưu Huỳnh đã gài cắm mảng miếng Thần chết dùng ngôn ngữ khác, do đó Dũng phải dùng phần mềm dịch thuật để giao tiếp. Tuy nhiên, chi tiết này được sử dụng nhiều lần khiến “tiếng cười” mà đạo diễn cho vào trở nên “thiếu muối”. Nhưng nghịch lý lại nằm ở phần sau khi các Thần chết bỗng nhiên lại có thể nói tiếng Việt. Từ đây, hàng loạt tình tiết rời rạc, không đầu không cuối lại tiếp tục.

Tuy được miêu tả là những đại gia bất lương, kiếm tiền từ những nguồn lợi bất chính, nhưng cả Đạt, Hùng, Dũng đều không có nổi một tên tay sai. Cả ba cứ quay cuồng với việc đòi tiền và xử lẫn nhau vì mối tình với cô gái bán đồ lót có thân hình bốc lửa là Phượng. Tình tiết thì có phần  tréo ngoe nhưng lại vô cùng nhạt nhẽo.

img

Một điểm đáng nói đến là nhân vật Thần chết. Dù đạo diễn Lưu Huỳnh đã cố gắng “làm mới” nhân vật này cho độc đáo hơn nhưng rốt cuộc tuyến nhân vật này lại không gây được ấn tượng với người xem. Từ đầu tới cuối, người xem vẫn khó có thể hiểu được nhiệm vụ của Thần chết là gì khi họ cứ thế thoải mái đoạt hoặc tha mạng mà chẳng tuân theo bất cứ quy tắc nào. Nhóm tùy tiện hiện hình hù dọa rồi biến mất mà chẳng có mục đích gì cụ thể. Ban đầu là tự cho quyền đoạt đi mạng sống sau đó họ lại dễ dàng mủi lòng chỉ sau một vài lời xin xỏ, khóc lóc sáo rỗng.

Cuối cùng, bộ phim kết thúc một cách lãng xẹt hệt như những gì diễn ra trước đó và không để lại bất kỳ cảm xúc hay dấu ấn nào.

img

Ra rạp xem phim chỉ bởi có Yaya Trương Nhi?

Trên một diễn đàn mạng, một khán giả sau khi xem phim đã đưa ra nhận định: “Thực sự là sau khi xem xong mình cũng không biết là tiền nhiều để làm gì, tại không có nhiều tiền nên không rành. Phim có Yaya Trương Nhi thân hình bốc lửa, muốn bùng cháy khi coi vì thân hình nóng bỏng của Yaya Trương Nhi”.

Đúng như những tính toán ban đầu của êkip “Tiền nhiều để làm gì?”, điều duy nhất lôi kéo khán giả ra rạp chỉ vì thân hình bốc lửa của nữ diễn viên chính trong phim chứ không đến từ nội dung hay thông điệp mà bộ phim truyền tải.

img

Lượng vé ra rạp và suất chiếu nhỏ giọt chính là minh chứng cho câu trả lời của khán giả dành cho bộ phim này.

Với một kịch bản như tổng hòa của nhiều tiểu phẩm hài kém duyên chập lại, có thể hiểu nôm na Đạt, Dũng và Hùng có điểm chung là ham tiền, mê gái, và không mấy quan tâm đến tội lỗi do mình gây ra. Họ chỉ tỏ ra có chút sợ hãi khi bị Thần chết viếng thăm rồi đâu lại vào đấy. Cả ba chẳng có nhiều sự phát triển tâm lý hay những phút giây sâu lắng xuyên suốt thời lượng phim. Cuối cùng, nhóm tội phạm muốn sống tốt chỉ vì sợ chết.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem