Em bé 4 tuổi bị bỏng nặng ở Lạng Sơn được lên tuyến trên điều trị

Chang Liễu Thứ ba, ngày 24/04/2018 12:30 PM (GMT+7)
Ngay sau khi biết được thông tin về tình trạng cũng như hoàn cảnh của cháu bé người Dao bị bỏng nặng Hoàng A Múi (4 tuổi) trú tại thôn Ngàn Pặc, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn rất nhiều các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, hỗ trợ để gia đình đưa em lên tuyến trên điều trị.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tính đến ngày 23.4 tổng số tiền các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân ủng hộ em Hoàng A Múi là 118.080.000 đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn cũng đã gấp rút hoàn thiện thẻ bảo hiểm cho em Múi, để gia đình đưa em lên tuyến trên để điều trị.

img

Nhiều nhà hảo tâm đã đến tận nơi ủng hộ cháu Hoàng A Múi (BVĐK).

Hiện nay, cháu Múi đang điều trị tại phòng 414 Khoa Nhi, Viện Bỏng quốc gia. Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cũng đã kết nối với Tổ Công tác xã hội Viện Bỏng quốc gia Hà Nội tạo mọi điều kiện để gia đình em Múi yên tâm chữa trị cho em. Từ ngày chuyển viện, Viện bỏng quốc gia đã kêu gọi hỗ trợ cho cháu Múi được  thêm với số tiền là 7.400.000đ.

img

Hiện tại em Múi đang được điều trị tại Khoa Nhi, Viện Bỏng quốc gia (BVĐK).

Hiện tại, sức khỏe của cháu Múi đang tiến triển tốt, các vết thương đã khô và dần hồi phục, mắt đã mở được. Chỗ bỏng sâu vùng chân dự kiến sẽ phẫu thuật ghép da vào ngày 24.4.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin Người mẹ trẻ lặng người nhìn đứa con bé bỏng Hoàng A Múi (4 tuổi) trú tại thôn Ngàn Pặc, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn quằn quại vì đau bởi những vết bỏng đang phồng rộp, vỡ mủ.

Nằm trên giường bệnh tại Khoa Chấn thương - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, em Hoàng A Múi thân hình nhỏ bé, gầy gò, rơm rớm nước mắt, chẳng nói được gì vì đau bởi những vết bỏng trên gương mặt, trên đôi mắt và đôi chân bé nhỏ của em.  Bên cạnh là người mẹ trẻ Triệu Thị Múi (SN 1990) nhìn đứa con bé bỏng đang đau rát mà không thể giúp được gì.

“Lúc cháy có cháu nó một mình trong nhà, mà nhà ở riêng một quả đồi, không có nhà nào xung quanh nên không ai biết. Khi mọi người biết mới hô hoán nhau dập lửa thì cháu đã bị bỏng nặng, đồ đạc, giấy tờ bị thiêu rụi hoàn toàn” chị Múi nghẹn lời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem