Em bé mang tên Trung đoàn

Thứ ba, ngày 10/01/2012 15:15 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vừa gọi điện về nhà xong, binh nhì Đinh Chung (Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Ba Gia, Sư đoàn 2) nhảy chân sáo, hớn hở báo tin vui với đồng đội: “Gia đình mình đã quyết định đặt tên cho cháu là Đinh Ba Gia!”.
Bình luận 0

Tháng 9.2011, chàng trai Ba Na quê xã Kông Lương Khương (huyện KBang, tỉnh Gia Lai) Đinh Chung nhập ngũ vào Trung đoàn Ba Gia khi vừa kết hôn được 5 tháng. Lúc này vợ anh đang mang thai con đầu lòng. Ngày 20.11 vừa qua, đúng vào ngày Trung đoàn Ba Gia kỷ niệm 47 năm Ngày truyền thống, cô vợ trẻ Đinh Thị Phiên lên đơn vị thăm chồng.

img
Binh nhì Đinh Chung và chị nuôi quân Huỳnh Thị Việt Hoa.

Mới đến đơn vị buổi sáng thì giữa đêm Đinh Thị Phiên kêu đau bụng. Đến bệnh xá Trung đoàn khám, các thầy thuốc chẩn đoán cô đã có dấu hiệu trở dạ. Đơn vị bố trí xe định đưa ra bệnh viện huyện sinh nở nhưng mới chạy đến cổng thì sản phụ kêu đau bụng dữ dội. Mọi người tạm dìu chị vào phòng trực ban.

Nghe tin, chị Huỳnh Thị Việt Hoa- nuôi quân Tiểu đoàn 3 tức tốc chạy đi nhờ một nữ y sĩ nhà gần doanh trại đến đỡ đẻ. Một lát sau, Đinh Thị Phiên sinh hạ 1 bé gái nặng 3,5kg an toàn. Quần áo cho sản phụ và đồ dùng cho trẻ sơ sinh được phụ nữ Trung đoàn chuẩn bị chu đáo.

Đơn vị còn trích quỹ vốn và vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp ủng hộ vợ chồng binh nhì Đinh Chung hơn 2 triệu đồng. Sau đó 2 mẹ con được đưa về Bệnh viện huyện KBang tiếp tục chăm sóc. Cảm động trước sự lo toan chu toàn của đơn vị, vợ chồng Đinh Chung và gia đình 2 bên nội ngoại quyết định lấy tên Trung đoàn đặt cho cháu bé.

Đinh Chung tâm sự: “Bây giờ hàng tháng mình sẽ tiết kiệm phụ cấp để nuôi con. Vợ mình bảo khi nào bé Ba Gia cứng cáp hơn sẽ đưa cháu vào thăm đơn vị”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem