EURO 2016: Vào fan zone cực khó, mua bia cực dễ

Hữu Hà Thứ tư, ngày 15/06/2016 13:05 PM (GMT+7)
Vài ngày qua, khi tình trạng bạo lực đường phố gia tăng, đã có thông tin chính quyền Pháp cũng như Ban tổ chức EURO 2016 thắt chặt công tác an ninh và cấm bán bia rượu trong fan zone cũng như khu vực xung quanh. Cộng tác viên Nguyễn Hữu Hà thông tin chi tiết với Dân Việt về các vấn đề “nóng” này.
Bình luận 0

Qua 3 lần cửa, mới vào được fan zone

Ngày 13.6, trận đấu Thụy Điển – Ireland diễn ra trên sân Stade de France tại Saint Denis, chỉ cách thủ đô Paris 10km. Trong buổi sáng, trước giờ bóng lăn, tôi tranh thủ tham quan Paris, ngắm tháp Effeil và vào khu fan zone. Nói không phải quá, tôi thích được hòa mình vào không khí sôi động ở ngoài đường hơn, nhưng sau hàng loạt vụ ẩu đả giữa các cổ động viên tại 4 thành phố ở Pháp, tôi đành phải thay đổi ý thích để bảo đảm an toàn.

img

Tác giả dễ dàng mua bia trong khu vực fan zone tại thủ đô Paris. Ảnh: N.H

Quả nhiên, vào được fan zone không phải chuyện dễ. Tổng cộng đi qua 3 lần cửa, tôi mới lọt vào tới khu vực dành cho cổ động viên. Tất cả các loại túi xách, ví, thắt lưng, máy tính đều bị kiểm tra gắt gao, tỉ mỉ. Các vật cứng, nhọn đều bị tịch thu. Thú thực, anh bạn tôi đã rủ ra quảng trường Trocadero, nơi có rất nhiều cổ động viên Anh tập trung. Nhưng sau màn ẩu đả giữa cổ động viên quá khích, tôi không cảm thấy hoàn toàn yên tâm để tới Trocadero.

Lọt qua các cửa kiểm tra, kiểm soát, tôi phải đi bộ hơn 2km mới tới khu vực chính của fan zone. Nhưng khi đã tới đây, ai cũng có thể vui hết mình. Ban tổ chức đã chu đáo bố trí rất nhiều trò chơi có thưởng liên quan đến EURO 2016. Các cửa hàng bán đồ ăn nhẹ với giá cả phải chăng (từ 3 euro/chiếc xúc xích tới 5 euro/bánh pizza). Tại những thảm cỏ lớn đặt các màn hình lớn, có thể phục vụ số lượng cổ động viên xem trực tiếp bóng đá cùng lúc lên tới 120.000 người.

Tại Pháp, xung quanh khu vực fan zone, lực lượng an ninh Pháp cấm phương tiện giao thông tại một số đoạn đường, còn cảnh sát thì thường xuyên cưỡi ngựa kiểm tra, phát hiện những dấu hiệu khả nghi.

Uống bia “tẹt ga”

Ở fan zone, chẳng khó khăn để mua bia. Giá một chai bia Heineken 250ml là 5 euro, còn giá 1 cốc bia tươi Carlsberg kèm theo một chiếc bánh có giá 9,50 euro. Đấy là mua trong fan zone chứ ra ngoài thì giá cả còn rẻ hơn.

Tại quán Branly ở ngay sát tháp Effeil, khi vào ăn tối, tôi thử gọi một chai bia và ngay lập tức được phục vụ. Khi hỏi về việc có biết đến lệnh cấm bán bia, rượu, đồ uống có cồn hay không, anh phục vụ chỉ nhún vai tỏ vẻ không hiểu. Thậm chí, khi đi dạo ở một số tuyến phố, có không ít người xách trên tay thùng bia. Họ cầm bia theo không phải để uống mà là để… bán. Dịch vụ bán bia dạo này rất phổ biến và cũng khá tiện với người có nhu cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem