Gã “phi công trẻ” sát hại dã man con gái người tình

Nguyễn Hữu (Dòng đời) Thứ bảy, ngày 22/11/2014 19:10 PM (GMT+7)
Thiếu thốn tình cảm do chồng thường xuyên vắng nhà, người phụ nữ ngoài 40 tuổi đã cặp bồ với gã “phi công trẻ” đáng tuổi con mình để thỏa mãn dục vọng. Mối tình này bị người thân của bà kịch liệt phản đối và kết cục đau lòng là gã “phi công trẻ” đã ra tay tàn ác cướp đi sinh mạng con gái bà. 
Bình luận 0

Ngày 11.11, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Trần Đại Quang mức án tử hình về tội giết người. Tại phiên tòa nhiều người không khỏi bức xúc với tội lỗi của người phụ nữ vì mối quan hệ ngoài luồng đã hại chết con gái của mình khi cô còn quá trẻ. 

Mối tình tội lỗi

Theo hồ sơ bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung (sinh năm 1970, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) có chồng làm tài xế cho một công ty du lịch. Vợ chồng bà có với nhau 2 mặt con. Người con trai đầu vì thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn xin nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình, còn cô con gái út là L.H.C.U (sinh năm 1993) sinh viên một trường đại học tại thành phố. Do chồng thường xuyên vắng nhà, hai đứa con cũng đi làm, đi học xa nên bà Nhung thường buồn chán. 

img
Hung thủ Trần Đại Quang bình thản trước tòa.

Cuối năm 2012, trong một lần đi công việc ở đường Hai Bà Trưng (Q.1) bà gặp Trần Đại Quang (sinh năm 1989, ngụ Q.Phú Nhuận) đang làm bảo vệ cho một cửa hàng. Thấy Quang trẻ trung, cao to đẹp trai, ăn nói lại dễ thương nên bà đã bị “tiếng sét ái tình” ngay từ lần gặp đầu tiên. Từ đó hai người thường xuyên liên lạc rồi yêu nhau bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác. 

 Tranh thủ những lúc chồng, con đi vắng bà Nhung thường đưa “phi công trẻ” về nhà. Mối quan hệ của bà với người tình trẻ không qua mắt được hàng xóm. Nghe những lời bàn tán xung quanh, các con bà sinh nghi. Trong một lần về nhà giữa chừng, L.H.C.U bắt gặp mẹ mình cùng với một gã thanh niên lạ mặt ở trong nhà nên gặng hỏi mẹ. Bà Nhung đã thú nhận hết tất cả, nhưng sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên các con bà cũng đành giấu kín không dám cho cha biết, đồng thời khuyên bà chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này.

C.U bực tức vì người thanh niên chỉ đáng tuổi mình lại đi cặp bồ với mẹ mình, phá vỡ hạnh phúc gia đình nên C.U nói: “Ông không thấy xấu hổ hay sao mà tìm mẹ tôi hoài vậy? Bám váy đàn bà hoài mà không biết nhục à?”.

Bực tức Quang xông vào đánh U. Khi bị U chống lại, như một con thú bị tổn thương Quang dùng tay đánh, vật U xuống nền nhà rồi đè lên người, bóp cổ cho đến khi cô gái bị ngất. Thấy U còn thở, Quang dùng nhiều kiểu dã man đánh cho chết hẳn.

 Ban đầu bà Nhung không những không nghe mà còn thường xuyên dẫn Quang về nhà ăn cơm với ngụ ý công khai mối quan hệ với các con. Hành động này khiến các con bà phản ứng kịch liệt. Đến giữa năm 2013, do sức ép từ các con cùng với những lời can ngăn từ hàng xóm bà Nhung quyết định chấm dứt mối tình với Quang. Riêng với Quang, khi bị chia tay thì tỏ ra như người mất hồn. Bất chấp các con của người tình khuyên can, chống đối Quang vẫn quyết tâm đến với người tình. Quang liên tục gọi điện, nhắn tin với người tình, hết van xin, đến nạt nộ đe dọa. 

 Tối 7.8.2013, Quang gọi điện cho bà Nhung hẹn gặp nhưng bà mập mờ trả lời là để tính sau. Hôm sau, Quang mượn xe máy của bạn chạy ròng rã vài chục km từ Phú Nhuận lên nhà người tình. Đến nhà, Quang không gặp được bà Nhung nên ngồi nói chuyện với L.H.C.U. Trong lúc nói chuyện U bực tức vì người thanh niên chỉ đáng tuổi mình lại đi cặp bồ với mẹ mình, gây phá vỡ hạnh phúc gia đình nên U nói: “Ông không thấy xấu hổ hay sao mà tìm mẹ tôi hoài vậy? Bám váy đàn bà hoài mà không biết nhục à?...”.

Bực tức Quang xông vào đánh U và bị U chống lại. Như một con thú bị tổn thương Quang dùng tay đánh, vật U xuống nền nhà rồi đè lên người, bóp cổ cho đến khi cô gái bị ngất. Thấy U còn thở Quang dùng nhiều biện pháp dã man giết cho chết hẳn.   

Khi người yêu của U gọi điện nhiều lần mà không thấy nghe máy nên đã chạy xe tới nhà tìm U. Đến nơi thấy khóa cửa trong, anh gọi  khoảng 30 phút nhưng không thấy ai trả lời. Một lúc sau Quang đi ra nói U không có nhà và đóng cửa lại. Nghi có chuyện chẳng lành nên người thanh niên này dọa báo công an.  Quang hoảng sợ mở cửa bỏ chạy, trên người chỉ mặc một cái quần đùi. Vụ việc bị phát giác, hôm sau gã sát thủ máu lạnh đã đến công an tự thú về hành vi giết người .

Không tố giác người tình?

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Đại Quang về tội giết người (ngày 11.11) bà Nhung có mặt tại tòa với vai trò là mẹ của nạn nhân và vừa là người liên quan trong vụ án. Nhìn dáng người đầy đặn, trắng trẻo và ăn mặc khá sành điệu, ít người nghĩ rằng bà đã ngoài 40 tuổi và là nhân vật liên quan đến cái chết đau lòng của con gái mình. 
img
Người đàn bà vội vã rời đi sau khi kết thúc phiên tòa.

Tại tòa, Quang tỏ thái độ bình tĩnh và khai nhận mọi hành vi giết người của mình. Quang cho rằng mình đến với Nhung là do ban đầu bà nói đã ly hôn chồng. Quang yêu bà và muốn chung sống lâu dài. Riêng việc ra tay giết người Quang khai là do bị U xúc phạm, không kiềm chế được cảm xúc. Quang còn khai, sau khi giết người Quang chạy đi mua áo mặc rồi thuê khách sạn để ở. 

Tối hôm đó, trong lúc gia đình đang tổ chức đám tang cho U tại một ngôi chùa, Quang chở theo một cô gái đến dự. Tại đây Quang đã thú nhận với bà Nhung là đã giết U. Nghe những lời thú tội của gã “phi công trẻ”, bà Nhung không những không tức giận mà còn không tố cáo hành vi tội phạm của gã. Khi mọi người ra về chỉ còn lại bà, Quang và người con gái đi cùng bà chỉ biết khóc lóc bên quan tài của con.  

Trước tòa bà nói: “Tui có quan hệ hơi thân thiết với Quang. Biết Quang giết con gái, tôi nói mâu thuẫn với tôi thì giết tôi, sao lại giết con tôi. Quang không trả lời. Sở dĩ tôi không hô hoán là vì tôi muốn mọi người tập trung lo đám tang cho con, chứ không muốn mọi người vây bắt, đánh đập lỡ gây ra chuyện gì tôi càng đau khổ hơn. Còn tôi không báo với công an là vì máy điện thoại tôi hết pin, mất số của điều tra viên”. 

Tuy nhiên bà cho rằng khi nghe tin Quang chuẩn bị bỏ trốn bà đã nói gia đình Quang khuyên Quang ra đầu thú. 

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Quang mang tính chất côn đồ, dã man, ra tay với nạn nhân một cách tàn ác nên cần loại Quang khỏi xã hội vĩnh viễn. Vì vậy tòa đã tuyên phạt Trần Đại Quang mức án tử hình về tội giết người.

img
Bà nội của L.H.C.U khóc hết nước mắt vì cháu mình bị mất khi còn quá trẻ.

Lê từng bước chân nặng nề rời khỏi phòng xử án, chồng bà Nhung nghẹn ngào nói với chúng tôi  biết ông có nghe những lời đồn thổi về mối quan hệ ngoài luồng của vợ nhưng không tin đó là sự thật. Ngược lại ông càng yêu vợ mình hơn, vậy mà kết cục đau lòng đã đến với gia đình ông như vậy. Còn bà nội của U chỉ biết ôm di ảnh cháu mình trên tay và khóc suốt. Bà vừa thương cháu vừa giận người con dâu hư thân đã cặp bồ với gã than niên trẻ, để rồi kết thúc bằng cái chết của cháu bà.  

Riêng người đàn bà gián tiếp gây ra cái chết con mình liếc nhanh nhìn người tình trẻ lần cuối, rồi bịt khẩu trang, đội nón vội vã rời khỏi tòa...  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem