Ghana lộ chuyện bị gạ... bán độ

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 23/06/2014 21:40 PM (GMT+7)
Báo Anh tiết lộ chuyện đội tuyển Ghana bị gạ bán độ một số trận trước thềm World Cup 2014 từ những người giầu mặt tự xưng là đến từ FIFA.
Bình luận 0

Tờ Telegraph (Anh) vừa đăng tải một thông tin gây sốc khi cho biết, đội tuyển Ghana được hai nhân vật giấu mặt (một tự nhận là đại diện của FIFA) gạ gẫm bán độ một số trận giao hữu trước thềm World Cup 2014 với giá chỉ khoảng... 100.000 bảng.

Lâu nay, nạn dàn xếp tỷ số, nhất là ở châu Phi, vốn luôn là một vấn đề nổi cộm.

Giới cầm cái có thể mua bất cứ trận đấu nào, kể cả các trận đấu ở ĐTQG. Để có một cái nhìn cận cảnh hơn, tờ Telegraph (Anh) và kênh Channel 4 đã âm thầm điều tra các hoạt động bóng đá ở Ghana trong suốt một thời gian dài.

Tờ báo này đã tiếp cận hai người đàn ông có tên Forsythe và Obed Nketiah. Một người tự xưng mình là đại diện của FIFA, người còn lại nhận là quan chức của LĐBĐ Ghana.

img
Đội tuyển Ghana từng bị gạ bán độ.

 

Cả hai cam kết với phóng viên điều tra của Telegraph rằng các trận giao hữu của ĐT Ghana sẽ được bán với giá khoảng 100.000 bảng.

Nhân vật có tên Forsythe tự tin có thể “bôi trơn lòng bàn tay” của các trọng tài và đã cùng với phóng viên điều tra của Telegraph đến gặp Chủ tịch LĐBĐ Ghana (GFA) Kwesi Nyantakyi để “hợp tác làm ăn”.

May sao, phía GFA đã thẳng thừng từ chối. Họ cho rằng đó là một việc làm sai trái và đã báo cáo cho cảnh sát danh tính 2 kẻ đã gạ ĐT Ghana bán độ.

Ngoài ra, GFA cũng đã gửi thông báo lên FIFA cũng như LĐBĐ châu Phi (CAF) về vụ việc. Forsythe và Obed Nketiah lập tức lặn mất tăm kể từ đó.

Còn nhớ năm 2012, cựu thủ thành Richard Kingson từng tiết lộ anh được đề nghị bán độ một trận đấu ở World Cup 2006. Nếu tỷ số trận Ghana - CH Czech kết thúc với tỷ số 0-2, Kingson sẽ đút túi 200.000 bảng nhưng thủ thành này từ chối. Sau này, Kingson thậm chí còn viết sách kể lại vụ việc.

World Cup 2014 vẫn chưa phát hiện ra trận đấu nào có “mùi”, nhưng sau những sai lầm liên tiếp của các trọng tài kèm theo vụ dàn xếp hụt mà LĐBĐ Ghana vừa thông báo, đó sẽ là lời cảnh tỉnh với FIFA để siết chặt hơn công tác tổ chức.

Nên nhớ rằng ngày hôm qua, một loạt tờ báo Anh đã nghi ngờ Đức đã cố tình thả cho Ghana có kết quả hòa, qua đó gián tiếp khiến Bồ Đào Nha phải về nước sớm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem