Gia cảnh đáng thương của 2 học sinh chết đuối

Thứ ba, ngày 28/02/2012 13:00 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 27.2, chúng tôi tìm về nơi 2 trong 4 học sinh, sinh viên chết đuối ở suối Tiên. Cảnh người đầu bạc tiễn đưa người đầu xanh, kèm những tiếng khóc nghẹn của người thân, bạn bè, thầy cô làm cho không khí càng thêm u ám.
Bình luận 0

Tại nhà nạn nhân Phan Thị Minh Tiền (tổ 2, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, học sinh lớp 11A9, Trường THPT Tiểu La), chị Võ Thị Bé (40 tuổi, mẹ Tiền) nhiều lần ngất lịm bên quan tài con, mỗi lúc giật mình tỉnh lại, chị lại gào thét: “Nó nhỏ có tội tình gì mà bắt nó. Tôi già rồi có chết cũng được... Con ơi là con!”.

img
Mẹ của em Tiền liên tục ngất bên quan tài của con.

Bà Phan Thị Chính (57 tuổi, cô ruột Tiền) nghẹn ngào nói: Nhà Tiền có 5 chị em, Tiền là con thứ hai trong gia đình, mẹ Tiền vừa sinh em bé được 2 tháng, còn bố Tiền bị tai nạn giao thông chấn thương ở đầu, mới xuất viện về nhà được 5 ngày thì xảy ra sự việc đáng thương này…

Cách đây mấy hôm, tại cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng võ cổ truyền của tỉnh, cháu Tiền giành được Huy chương Đồng. Cháu tâm sự với tôi, ba mẹ làm lụng vất vả, đau ốm liên miên, cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để thi đậu tốt nghiệp cấp 3, rồi thi vào ngành công an phụ giúp bố mẹ và các em. Nhưng nay, ước mơ của Tiền đã quá xa vời, cháu đã bỏ tất cả mọi người ra đi và để lại ước mơ chưa thực hiện được.

Hoàn cảnh gia đình em Tiền éo le vậy, tình cảnh gia đình em Võ Thị Pháp (học sinh lớp 11A4, Trường THPT Tiểu La, trú tại thôn Lộc Bình, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) lại càng đáng thương hơn.

Thầy Nguyễn Cung - giáo viên chủ nhiệm lớp Pháp cho hay, để nuôi mấy anh em ăn học, ba Pháp phải đi làm ăn xa tận Đăk Lăk, tết cũng không được về nhà, còn mẹ Pháp thì làm nông và nuôi con. Thê thảm hơn, cách đây 1 năm, Pháp cũng có một anh trai bị chết đuối tương tự như em hôm nay. Em Võ Thị Như Nghĩa - bạn học cùng lớp Pháp cho hay, cuối tuần, dù nhà cách xa gần 20 cây số, nhưng Pháp vẫn đạp xe về nhà giúp mẹ công việc đồng áng.

Rời nhà các nạn nhân, chúng tôi vẫn còn ám ảnh bởi những ánh mắt tiếc thương của người thân, bạn bè, thầy cô với 2 cô học trò xấu số.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem