Gia đình 4 người mặc áo cờ đỏ sao vàng “check-in” khắp 63 tỉnh thành

Nhật Hà Chủ nhật, ngày 01/09/2024 13:00 PM (GMT+7)
Trong 2 năm 2023, và 2024, một gia đình Hà thành đã cùng nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng rong ruổi và “check-in” hết bản đồ Việt Nam. Mỗi hành trình đều để lại những kỷ niệm và trải nghiệm quý giá cho các thành viên.
Bình luận 0

Ý tưởng "check-in"cờ đỏ sao vàng khắp bản đồ Việt Nam

Gia đình 4 người mặc áo cờ đỏ sao vàng “check-in” khắp 63 tỉnh - Ảnh 1.

Gia đình chị Võ Biên Thùy và anh Nguyễn Anh Đức mặc áo cờ đỏ sao vàng "check-in" tại chùa Keo Thái Bình - ngôi chùa 400 tuổi đẹp bậc nhất Việt Nam. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về ý tưởng mặc áo cờ đỏ sao vàng đi khắp bản đồ Việt Nam, chị Võ Biên Thùy (ở Hà Nội) cho biết, năm 2020 khi con gái thứ 2 của chị tròn 1 tuổi, cả gia đình đã có chuyến du lịch đến Mũi Điện (còn gọi là mũi Đại Lãnh, ở Phú Yên). Trước khi đi, chị Thùy đã chuẩn bị 4 áo cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh tại đây.

"Khi leo bộ lên tới Mũi Điện, nhìn xung quanh là không gian bao la, hùng vĩ, cùng sự rực rỡ của lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh hiên ngang bay phấp phới trên nền trời, nền biển xanh. Mình thấy có lẽ chẳng nơi nào trên thế giới đẹp như Việt Nam. Ngay khoảnh khắc đó khiến mình nghĩ ngay đến kế hoạch "check-in" với áo cờ đỏ sao vàng khắp bản đồ Việt Nam", chị Thùy nhớ lại.

Gia đình 4 người mặc áo cờ đỏ sao vàng “check-in” khắp 63 tỉnh - Ảnh 2.

Cả gia đình "check-in" ở Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: NVCC

Thật may mắn, khi chị Thùy thổ lộ ý tưởng đó với chồng, chị được chồng đồng ý ngay bởi cả 2 vợ chồng đều đam mê du lịch và chụp ảnh. Trước đây, chị Thùy đã có vài kế hoạch nhỏ khác, kể cả là những kế hoạch có phần hơi điên rồ nhưng anh xã đều chiều theo và hợp tác hết mình. May mắn hơn nữa là gia đình bố mẹ 2 bên cũng ủng hộ các quyết định này của vợ chồng chị.

Dù mê du lịch nhưng gia đình chị Thùy chưa từng xuất ngoại vì với chị, Việt Nam càng đi càng đẹp, và có nhiều bất ngờ trên mỗi hành trình.

Tìm hiểu và lên lịch trình chi tiết trước mỗi chuyến đi

Gia đình 4 người mặc áo cờ đỏ sao vàng “check-in” khắp 63 tỉnh - Ảnh 3.

4 thành viên nổi bật trước biển xanh Ninh Thuận. Ảnh: NVCC

Trước mỗi chuyến đi, dù ngắn hay dài, chị Thùy vẫn chuẩn bị đầy đủ thuốc men, đặt trước khách sạn, chân máy ảnh chụp tự động, tìm hiểu những địa danh nổi bật nơi cả gia đình sẽ tới, cũng như các quán ăn cùng đặc sản địa phương... để chuyến đi được an toàn và thoải mái nhất có thể.

Vì đi cùng 2 con (11 tuổi, và 5 tuổi) nên vợ chồng chị Thùy thường lên chi tiết tỉ mỉ và rất cẩn thận về mỗi hành trình để tránh tình trạng đi đến đâu tính đến đó, vừa mất thời gian, lại bị động và vất vả cho trẻ con.

Cụ thể, địa danh nào cách Hà Nội khoảng 200km đổ lại, gia đình chị Thùy sẽ dành đi cuối tuần cho tiết kiệm thời gian nghỉ phép. Còn các tỉnh xa hơn, nhà chị sẽ kết hợp cùng các đợt nghỉ dài ngày như Tết, 30/4, hoặc 2/9. Đôi khi, vợ chồng chị xin nghỉ thêm vài ngày nữa là cả gia đình sẽ có được chuyến đi dài.

Gia đình 4 người mặc áo cờ đỏ sao vàng “check-in” khắp 63 tỉnh - Ảnh 4.

Gia đình chị Thùy bên đồi cát ở Bình Thuận. Ảnh: NVCC

Một chỗ ở thuận lợi, thoải mái cũng quyết định nhiều tới thành công của chuyến đi. Cho nên, người mẹ 2 con thường đặt phòng qua app trước 1-2 tháng. Việc đặt phòng sớm vừa có giả rẻ (khoảng 400-700.000 đồng/đêm) lại nhiều lựa chọn. Ăn uống, gia đình chị sẽ lựa chọn các đặc sản vùng miền, các quán ăn địa phương vừa ngon vừa rẻ.

Với những vùng đất có nhiều địa danh lịch sử như Điện Biên, Sơn La… vợ chồng chị Thùy còn nghiên cứu trước để làm hướng dẫn viên thuyết trình cho 2 con. Và lúc đứng trước các địa danh lịch sử, được nghe bố mẹ kể chuyện thì các con của chị Thùy rất thích thú.

Gia đình 4 người mặc áo cờ đỏ sao vàng “check-in” khắp 63 tỉnh - Ảnh 5.

Các thành viên ai ai cũng rạng rỡ với trời xanh, mây trắng, nắng vàng tại Đăk Nông. Ảnh: NVCC

Chuyến đi dài nhất và gần đây nhất của gia đình Thùy là 25 ngày vào dịp Tết 2024 vừa rồi. Để tiết kiệm thời gian, cả nhà chị đi máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM, xe ô tô gửi vào từ trước đó mấy hôm.

Sau đó, 4 thành viên di chuyển bằng ô tô tự lái từ TP.HCM đi Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long… và trở lại Hà Nội.

Truyền tình yêu nước cho các con qua mỗi hành trình

Gia đình 4 người mặc áo cờ đỏ sao vàng “check-in” khắp 63 tỉnh - Ảnh 6.

Cả gia đình mặc áo cờ đỏ sao vàng chụp ảnh ở Tượng đài chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, Tiền Giang. Ảnh: NVCC

Chuyến đi dài ngày này thực sự là hành trình đáng nhớ của cả gia đình, khi được trải nghiệm những vùng đất mới, văn hóa vùng miền đặc trưng của miền Tây. Các con chị Thùy lần đầu tiên được ăn sáng trên chợ nổi, đi chợ trên thuyền, được đi sắm Tết tại chợ Sa Đéc (Đồng Tháp) sáng 30 Tết, được đón giao thừa tại Tây Ninh xa lạ, được nhìn tận mắt và ngửi mùi hương thơm mát của hoa cà phê ở Tây Nguyên - xứ sở đại ngàn.

"Giờ đây, khi ngồi xem lại từng chiếc ảnh đã chụp, xem lại hành trình mình đã cùng các con đi qua, cùng nhau trải nghiệm khắp bản đồ Tổ quốc. Đi đến đâu cũng được mang trên mình màu cờ đỏ sao vàng, mình không tìm được ngôn từ nào có thể diễn tả hết hạnh phúc này. Mình chỉ biết nói rằng, lòng yêu nước được nhân lên cả nghìn lần. Thật sự, đất nước mình đẹp quá!", chị Thùy hạnh phúc nói.

Gia đình 4 người mặc áo cờ đỏ sao vàng “check-in” khắp 63 tỉnh - Ảnh 7.

Đất Mũi Cà Mau - nơi cuối trời cực Nam của Tổ quốc. Ảnh: NVCC

Sau tất cả, những hành trình mà gia đình Thùy đã đi qua, các con chị dạn dĩ, trưởng thành rõ rệt. Hiện tại, con gái cả thích học môn Lịch sử nhất, con đặt mục tiêu sau này lên cấp 3 sẽ thi chuyên Sử. "Năm ngoái, sau khi học xong bài thơ: "Tiếng đàn balalaica trên sông Đà" con được đến thăm nhà máy thủy điện Hòa Bình, được các cô hướng dẫn viên chia sẻ về công trình thế kỷ này, con thấy mình hào hứng và tự tin kể chuyện cho các bạn ở lớp nghe.

Còn con gái thứ 2 sau khi được đến Điện Biên đúng dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trở lại Hà Nội, con rất thần tượng các chú bộ đội. Nếu tình cờ gặp chú bộ đội, con đều giơ tay chào một cách đầy trang trọng", chị Thủy kể.

"Đi cùng các con, truyền được tình yêu nước cho các con, mình cảm thấy thật may mắn và tự hào khi được là người Việt Nam máu đỏ da vàng. Đó chính là thành công lớn nhất của các bậc làm cha làm mẹ", mẹ 2 con xúc động trải lòng.

Chúng ta cùng xem thêm một số hình ảnh về những nơi mà gia đình chị Thùy đặt chân đến. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Gia đình 4 người mặc áo cờ đỏ sao vàng “check-in” khắp 63 tỉnh - Ảnh 8.

Gia đình anh Đức, chị Thùy tới thăm làng đan đó Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Gia đình 4 người mặc áo cờ đỏ sao vàng “check-in” khắp 63 tỉnh - Ảnh 9.

Cả gia đình bên thác Bản Giốc tỉnh Cao Bằng.

Gia đình 4 người mặc áo cờ đỏ sao vàng “check-in” khắp 63 tỉnh - Ảnh 11.

Hội An, Quảng Nam đẹp yên bình trong một ngày mưa.

Gia đình 4 người mặc áo cờ đỏ sao vàng “check-in” khắp 63 tỉnh - Ảnh 12.

Cầu Mỹ Thuận - cây cầu đẹp nhất tỉnh Vĩnh Long.

Gia đình 4 người mặc áo cờ đỏ sao vàng “check-in” khắp 63 tỉnh - Ảnh 13.

Gia đình chị Thùy "check-in" tại Cầu Gẫy - 100 năm tuổi nổi tiếng tại Bình Dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem