Gia đình khó khăn
-
Không chỉ nhiều chùa nhất, “làng chùa Đại Ninh" còn là "địa chỉ đỏ" khi các chức sắc, tín đồ tôn giáo, phật tử cùng người dân chung tay xây dựng một cuộc sống văn minh, tốt đẹp; cưu mang trẻ em cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn và tích cực tham gia công tác từ thiện.
-
Nếu như nhìn vào hành trình học tập của nữ sinh tên Thường, nhiều người sẽ phải sửng sốt, thậm chí có chút xấu hổ vì đôi lúc bản thân có ý định bỏ cuộc giữa chừng.
-
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất, hai chị em song sinh Ngô Thảo Phương và Ngô Thảo Liên (SN 2007) luôn nỗ lực vươn lên để học tập tốt. Trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, cả hai đều đạt số điểm rất cao, cùng lọt Top 10 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).
-
Mỗi ngôi nhà mới được trao tặng là một ước mơ cả đời của những hộ gia đình khó khăn được trở thành hiện thực. 60 ngôi nhà của chương trình “Thank you, Vietnam” là 60 cuộc hành trình đẹp được tạo dựng bởi những lời cảm ơn ý nghĩa và tấm lòng của VinaPhone - một thương hiệu nhân văn.
-
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang nợ nhiều tiền nên Đào Anh Tuấn, sinh năm 1973, trú ở số 43/275 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng.
-
Tối 10/5, theo lãnh đạo UBND xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) anh V.Đ.T (33 tuổi, trú thôn 7, xã Ia Jlơi) vừa tự tử khi đang lo đám tang cho vợ.
-
Hành động đẹp của nam thanh niên Thái Nguyên giúp đỡ gia đình khó khăn trên đường di chuyển về quê đã để lại ấn tượng đẹp.
-
Huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa triển khai cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.
-
Không chỉ năng nổ nhiệt tình tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, cải thiện nhà dân dột nát tại địa phương, ông Nguyễn Văn Mai (Sơn Tây, Hà Nội) còn dành thời gian biến con đường chứa đầy rác thành tuyến đường xanh- sạch- đẹp, với bức tranh “Tường Bích Họa” hút hồn người xem.
-
Bà Trần Thị Ty (42 tuổi, mẹ của Nguyễn Văn Nghĩa) đau đớn ngất lịm nằm một chỗ, còn ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi, cha của Nghĩa) khóc sưng cả hai mắt vì tai họa giáng xuống nhà mình, cướp đi đứa con trai ông rất mực yêu thương.