Giấc mơ các nạn nhân MH17: Máy bay bị một con quỷ bám đuổi

Hồ Khuê (Dòng đời) Thứ bảy, ngày 02/08/2014 18:39 PM (GMT+7)
“Mẹ ơi, con rất yêu mẹ. Con rất vui khi về thăm bà nhưng lại chẳng muốn xa mẹ chút nào. Mẹ ơi, nếu chuyến bay này gặp nạn thì làm thế nào”, lời một nạn nhân 10 tuổi với mẹ trước khi bước lên chuyến bay định mệnh MH17.
Bình luận 0

KỲ 3: MÁY BAY BỊ MỘT CON QUỶ LỚN BÁM ĐUỔI

Samira Calehr là một bà mẹ tội nghiệp vì mất đến 2 đứa con trong chuyến bay xấu số. Samira định cư tại Hà Lan và hè này, các con của chị muốn trở về thăm bà ngoại ở Bali. Do có con trai lớn Shaka, 19 tuổi đi cùng nên chị yên tâm để đứa út là bé Miguel 10 tuổi đi về mà không có mẹ. Trước đây, Miguel cũng thường xuyên về thăm bà ngoại nhưng luôn có mẹ đi cùng.

Trước khi qua cửa an ninh, Miguel đột nhiên quay trở lại nói với bà mẹ đang ra sân bay tiễn con là: “Mẹ ơi, con rất yêu mẹ. Con rất vui khi về thăm bà nhưng lại chẳng muốn xa mẹ chút nào. Mẹ ơi, nếu chuyến bay này gặp nạn thì làm thế nào”.

img   Miguel: Mẹ ơi, nếu chuyến bay này gặp nạn thì làm thế nào?

Chị Samira khi ấy đã bảo con trai: “Con đừng nói linh tinh. Con đi máy bay nhiều lần rồi và đâu có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ sẽ ổn thôi”.

Theo chị Samira, không phải bỗng dưng bé Miguel lại quay ra nói những điều rất xui xẻo trước khi đi lên máy bay.

Bà mẹ đáng thương này kể: “Trước đó ít ngày, Miguel đã mơ một ác mộng. Nó kể trong giấc mơ, nó ngồi trong một chiếc máy bay về thăm bà và có một con quỷ bay theo truy đuổi. Nó còn tả con quỷ to như đám mây, chạy nhanh như gió có cái miệng lởm chởm nuốt máy bay vào trong bụng. Sau đó, nó thấy chao đảo, tối sầm và tỉnh giấc với mồ hôi vã ra như tắm".

"Tôi khi đó không nghĩ ngợi nhiều vì cho rằng nó mơ linh tinh là do xem phim hay chơi game nhiều. Giờ tôi cảm thấy rất hối hận. Đáng ra tôi phải ngăn không cho các con bay vào hôm đó”, chị Samira day dứt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem