“Giải mã” bí ẩn 200 năm - điểm đến du lịch “ma ám” nổi tiếng tại Italia

Thứ sáu, ngày 07/01/2022 06:03 AM (GMT+7)
Hầm mộ Capuchin tại thành phố Palermo thuộc vùng Sicily, là nơi được nhiều người dân địa phương dành cho những tình cảm đặc biệt. Đây cũng là một trong những điểm đến du lịch “ma ám” hút khách nổi tiếng của Italia.
Bình luận 0
“Giải mã” bí ẩn 200 năm bao quanh điểm đến du lịch “ma ám” nổi tiếng Hầm mộ Capuchin - Ảnh 1.

Điểm đến du lịch "ma ám" Hầm mộ Capuchin là nơi có "bộ sưu tập xác ướp quan trọng nhất thế giới" - theo Tiến sĩ Kirsty Squires. (Ảnh: Abaca/Barcroft Images)

Điểm đến du lịch "ma ám" Hầm mộ Capuchin - "Nơi người sống gặp gỡ người chết"

Hầm mộ Capuchin (Capuchin catacombs) được ví như "Bảo tàng cái chết", "Nơi người sống gặp gỡ người chết"… là một trong những điểm đến du lịch kỳ lạ nhất thế giới và tất nhiên không dành cho người yếu tim. Chỉ cần đi qua cánh cửa tu viện Capuchin trông bề ngoài giống như bất kỳ tòa nhà nào khác, khách du lịch sẽ "rơi" vào thế giới khác khi bước xuống Hầm mộ Capuchin rộng lớn dưới lòng đất.

Tại điểm đến du lịch "ma ám" bí ẩn này ngay cả bầu không khí cũng rất đặc biệt, với nhiệt độ thấp hơn bên ngoài các bức tường và sự yên lặng rợn người ngự trị khắp nơi càng gia tăng vẻ "ma ám". Trong hầu hết nền văn hóa phương Tây, các xác chết thường được "giấu kín" khỏi tầm nhìn của người sống. Nhưng tại Hầm mộ Capuchin lại là sự ngoại lệ khi người sống và người chết có thể "mặt đối mặt" với nhau.

“Giải mã” bí ẩn 200 năm bao quanh điểm đến du lịch “ma ám” nổi tiếng Hầm mộ Capuchin - Ảnh 2.

Cảnh bên ngoài tu viện, bên dưới là điểm đến du lịch "ma ám" Hầm mộ Capuchin nổi tiếng. (Ảnh: Shutterstock)

Hầm mộ Capuchin thường do một nhóm tu sĩ của tu viện Capuchin coi sóc. Với khoảng 8.000 xác chết cùng hơn 1.280 bộ xương và xác ướp, Hầm mộ Capuchin sau khi mở cửa cho công chúng đã nhanh chóng trở thành một điểm đến du lịch "ma ám" nổi tiếng.

Các xác ướp đều mặc những bộ trang phục đẹp nhất, được xếp dựa vào tường hoặc đặt ngồi trên ghế, trên kệ hay nằm trong những quan tài mở và được phân chia theo các hành lang trong Hầm mộ Capuchin. Mỗi hành lang dành cho một loại người như: các nhân vật tôn giáo, chuyên gia, đàn ông, phụ nữ (bao gồm cả trinh nữ), trẻ em…

“Giải mã” bí ẩn 200 năm bao quanh điểm đến du lịch “ma ám” nổi tiếng Hầm mộ Capuchin - Ảnh 3.

Hầm mộ Capuchin lúc đầu dành cho các chức sắc trong giáo hội sau khi qua đời. Sau đó mới tiếp nhận thi thể của những người nổi tiếng khác trong xã hội. (Ảnh: Abaca/Barcroft Images)

Xác ướp lâu đời nhất là của giáo sĩ Silvestro da Gubbio qua đời năm 1599. Còn một trong những xác ướp gần đây nhất là của bé gái Rosalia Lombardo, 2 tuổi, chết vì bệnh viêm phổi do "dịch cúm Tây Ban Nha" gây ra năm 1920. Quy trình ướp xác và bảo quản rất tốt nên xác ướp Rosalia Lombardo được mệnh danh là "Công chúa ngủ trong rừng" bởi vẻ ngoài vẫn khá sống động.

"Giải mã" bí ẩn "Công chúa ngủ trong rừng" tại điểm đến du lịch "ma ám" Hầm mộ Capuchin

Xác ướp Rosalia Lombardo trở nên nổi tiếng và trở thành chủ đề về một trong những "bí ẩn" 200 năm đầy mê hoặc bao phủ quanh Hầm mộ Capuchin, được giới truyền thông đưa tin khá nhiều trong thế kỷ 21. Đó là hiện tượng đôi mắt với tròng đen còn nguyên vẹn của xác ướp "Công chúa ngủ trong rừng" có vẻ như vẫn khép, mở vài lần mỗi ngày.

“Giải mã” bí ẩn 200 năm bao quanh điểm đến du lịch “ma ám” nổi tiếng Hầm mộ Capuchin - Ảnh 4.

Bí ẩn về hiện tượng xác ướp "Công chúa ngủ trong rừng" trông như vẫn mở và nhắm mắt mỗi ngày, nay đã được "giải mã". (Ảnh: palermo.for91days)

"Giải mã" bí ẩn này, Tiến sĩ Dario Piombino-Mascali với kinh nghiệm một thập niên nghiên cứu việc bảo quản xác ướp Rosalia Lombardo cho biết: Một số xác ướp trẻ em trong Hầm mộ Capuchin trông giống như đang ngủ. Đặc biệt vì mắt của Rosalia Lombardo không hoàn toàn nhắm lại, nên khi xảy ra hiện tượng quang học do ánh sáng thay đổi lúc lọc qua nắp kính quan tài mỗi ngày, cặp mắt "Công chúa ngủ trong rừng" trông như vẫn mở ra, nhắm vào.

“Giải mã” bí ẩn 200 năm bao quanh điểm đến du lịch “ma ám” nổi tiếng Hầm mộ Capuchin - Ảnh 5.

Một số xác ướp trẻ em tại điểm đến du lịch "ma ám" Hầm mộ Capuchin trông giống như đang ngủ. (Ảnh: palermo.for91days)

Tiến sĩ Dario Piombino-Mascali hiện đang cùng Phó Giáo sư - Tiến sĩ Kirsty Squires và nhóm các nhà khoa học Anh của Đại học Staffordshire, bắt tay vào một dự án kéo dài 2 năm sẽ bắt đầu từ tuần tới. Dự án này được dự đoán sẽ hé lộ nhiều bất ngờ thú vị bởi đây là đợt nghiên cứu toàn diện đầu tiên với xác ướp trẻ em trong Hầm mộ Capuchin.

Các xác ướp trẻ em được tiếp nhận vào Hầm mộ Capuchin từ năm 1787. Nhưng trong khi nghiên cứu sâu rộng về xác ướp người lớn sau này đã được thực hiện, thì các xác ướp vị thành niên phần lớn bị bỏ qua. Trong số ít nhất 163 xác ướp trẻ em tại Hầm mộ Capuchin có 41 xác ướp trẻ em được đặt trong một căn phòng riêng gọi là "Nhà nguyện trẻ em". Rất ít thông tin về những trẻ em này còn lưu lại trong hồ sơ tử vong thời đó, nên không có cả tên và ngày mất.

“Giải mã” bí ẩn 200 năm bao quanh điểm đến du lịch “ma ám” nổi tiếng Hầm mộ Capuchin - Ảnh 6.

Khách du lịch tham gia 1 tour trải nghiệm điểm đến du lịch "ma ám" Hầm mộ Capuchin. (Ảnh: checkoutsam)

Nay bằng cách sử dụng công nghệ chụp X- quang (không phạm vào bên trong cơ thể) để phân tích hài cốt của 41 xác ướp trẻ em (chết khoảng từ năm 1787 đến 1880) tại "Nhà nguyện trẻ em", các nhà khoa học Anh hy vọng sẽ xác định được hoàn cảnh cái chết của chúng. Qua đó có thể "giải mã" được nhiều điều bí ẩn bao quanh Hầm mộ Capuchin suốt 200 năm qua.



Linh Quyên (Atlas Obscura, Daily Mail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem