Giải phóng Thủ đô
-
Cách đây tròn 67 năm, vào sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và Đại đoàn Quân Tiên phong-Sư đoàn 308 tiến vào Hà Nội trong rừng cờ hoa của 20 vạn người dân hân hoan chào đón đoàn quân chiến thắng trở về sau 9 năm kháng chiến. Từ đây, Thủ đô sạch bóng quân thù. Hà Nội bước sang một trang mới trong lịch sử hào hùng.
-
Trong suốt chặng đường lịch sử, Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954) là mốc son mở ra thời kỳ phát triển mới của Hà Nội cũng như của đất nước. Từ mốc son ấy, trải qua 67 năm với 7 lần thay đổi quy hoạch, Thủ đô Hà Nội nay đã có một diện mạo mới, với nhiều mức tiêu chuẩn mới, văn minh, hiện đại hơn.
-
Nhắc đến ngày Giải phóng thủ đô 10/10 cách đây tròn 67 năm, ông Nguyễn Thái An (78 tuổi, ở phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) cùng nhiều người dân Hà Nội bồi hồi nhớ lại: Đó là ngày người dân vẫy cờ, hoa reo hò “Việt Nam độc lập” với nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc ngập tràn!
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.
-
Chào mừng Kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021), đường phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ sắc đỏ với nhiều panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động nhằm nêu bật ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình yêu với Hà Nội và thêm tự hào về Thủ đô yêu dấu.
-
Dù 10/10 được chọn làm ngày Giải phóng Thủ đô, tuy nhiên trước đó nhiều ngày, quân đội Pháp đã bắt đầu "cuốn gói" khỏi các huyện ngoại thành của Hà Nội.
-
Ngày 9/10, tại không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND TP Hà Nội khai mạc sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH).
-
"Tại sự kiện, người dân Thủ đô Hà Nội được thưởng thức các sản phẩm thuộc chương trình OCOP và văn hoá ẩm thực mang đậm bản sắc vùng miền biểu trưng cho vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), qua đó người tiêu dùng nhận biết và sử dụng các sản phẩm OCOP nhiều hơn".
-
Có một người không chỉ sống bằng những hồi ức, mà ông còn tiếp tục cống hiến đóng góp cho Hà Nội và đất nước hôm nay. Đó là ông Vũ Oanh, nguyên Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.