Giám đốc bị tố tung clip 'nóng' của người tình lên mạng: Nỗi đau...

N.P (tổng hợp) Thứ năm, ngày 09/01/2020 13:36 PM (GMT+7)
Chị H. chia sẻ, bây giờ mỗi lần ra đường chị phải bịt kín mặt vì xấu hổ với mọi người và lo sợ ông T. theo dõi, hành hung.
Bình luận 0

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã thụ lý đơn tố cáo của chị T.T.K.H. (ngụ tại TP.Phan Thiết) về việc chị này bị hành hung, bị xúc phạm nhân phẩm.

Người bị tố tung clip sex của người tình là ông N.T.T. (50 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối các loại nhôm) ở huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Theo đơn trình báo của chị H., mặc dù biết ông T. đã có gia đình nhưng giữa 2 người vẫn nảy sinh tình cảm bắt đầu từ năm 2015. Sau 4 năm, chị H. chủ động chia tay, tuy nhiên ông T. vẫn nhiều lần tìm cách níu kéo và doạ hành hung, tung clip quan hệ giữa hai người.

Sau khi bị chị H. chia tay, ông T. nhiều lần tìm cách níu kéo, nhưng chị H. vẫn cố tình tránh mặt. Tối ngày 5/11/2019, khi chị H. đang chở con trai bằng xe máy trên đường thì bị ông T. dùng hung khí bất ngờ tấn công, đâm vào vùng xương đòn trái khiến chị ngã xuống đường.

img

Chị H. lúc điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Zing

Chị H. đã được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa An Phước (Phan Thiết) cấp cứu. Theo giấy chứng nhận thương tích, nạn nhân bị thương ở vùng hạ đòn trái, vết thương dài 2 cm.

Sau khi xuất viện, chị H. gửi đơn tố cáo đến Công an TP.Phan Thiết.

Sau đó, ngày 17/11/2019, trên một số tài khoản Facebook xuất hiện nhiều hình ảnh khỏa thân của chị H. và một số clip mà trước đây ông T. quay lại trong những lần hai người quan hệ với nhau.

Nhiều tài khoản Zalo cũng gửi hàng chục clip sex và hình ảnh cho người thân, bạn bè, thậm chí là cha ruột của chị H.

Nạn nhân cho hay một số clip trước đây chị đồng ý cho ông T. quay để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, phần nhiều trong số đó do ông T. quay lén. Thậm chí,  ông T. còn ghép nhiều ảnh khỏa thân của chị để dựng thành clip gửi cho người thân chị H.

“Khi tôi chia tay, ông T. nói sẽ tung clip lên mạng để tôi vào đường cùng mà trở lại với ông ta”, chị H. kể.

Chị H. đau khổ cho biết bây giờ mỗi lần ra đường, chị phải bịt kín mặt vì xấu hổ với mọi người và lo sợ ông T. theo dõi, hành hung. Hiện chị H. đã giao nộp toàn bộ chứng cứ cho cơ quan điều tra Công an TP.Phan Thiết.

Chị H. cho hay Công an TP.Phan Thiết đã mời chị lên để lấy lời khai và cho biết sẽ đưa chị đi giám định thương tật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem