Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một phụ huynh kể lại: “Con tôi năm nay học lớp Ba. Sự việc này xảy ra từ thứ Sáu tuần trước nhưng đến hôm 21-12 tôi mới được biết. Chỉ vì không hoàn thành bài tập về nhà mà giáo viên dạy tiếng Anh đã tát 46 trong số 51 học sinh trong lớp, một số học sinh sưng cả mặt”.
Phóng viên đến trường và tìm hiểu sự việc |
Một học sinh lớp Ba, sau khi được thầy Hiệu trưởng trấn an, cũng kể thêm: “Đúng hôm đó cả lớp chỉ có 5 bạn không bị đánh, 46 bạn còn lại đều bị tát. Có bạn bị giáo viên dùng tay đánh vào hai má, miệng và đầu, có bạn bị giáo viên đánh bằng sách. Nếu ai đó khóc, giáo viên càng đánh mạnh hơn”.
Vị giáo viên này, khi tiếp xúc và trả lời các câu hỏi của phóng viên, cũng đã thừa nhận: “Hôm đó tôi mất bình tĩnh, trẻ em dẫu thế nào vẫn là trẻ em. Tôi đã sai”.
Xuân Trang
Vui lòng nhập nội dung bình luận.