Giết rồi hãm hiếp cả... dì ruột vợ

Thứ năm, ngày 21/10/2010 06:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Nguyễn Văn Dương, 17 tuổi, ngụ thôn 2, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, khai nhận sau khi giết và hiếp dâm dì ruột của vợ đã đem xác về Tiền Giang nhằm ném xuống sông phi tang.
Bình luận 0
img
 

Dương cùng vợ thuê phòng trọ ở tỉnh lộ 10, khu phố 6 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để ở cùng em vợ và chị Nguyễn Thị Út Sang (SN 1983, dì út của vợ Dương).

Sáng 19-10, vợ Dương gọi Dương dậy đi làm, nhưng anh ta vẫn ngủ thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ sau mới thức giấc. Lúc này, trong phòng trọ không còn ai ngoài Dương và dì út Sang. Hắn ta hỏi mượn chị Sang 50.000 đồng để uống cà phê thì bị chị Sang rầy la rằng Dương lười biếng không chịu tu chí làm ăn.

Tức mình, nhân lúc chị Sang vào phòng vệ sinh thay đồ chuẩn bị đi làm, Dương vào bếp lấy con dao chực sẵn trước cửa nhà vệ sinh. Khi chị Sang bước ra Dương liền kề dao ngay cổ, khống chế chị Sang. Chị Sang hoảng sợ bỏ chạy ra đến cửa phòng thì bị Dương chặn lại vật xuống nền gạch, vừa đè lên người chị Sang vừa bóp cổ.

Sau khi chị Sang lịm đi, Dương lột quần áo chị Sang và thực hiện hành vi hiếp dâm. Tiếp đó, Dương lục túi chị Sang lấy hơn 1,3 triệu đồng rồi ra chợ Bà Hom (quận 6) mua một thùng xốp loại lớn đem về phòng trọ đặt xác chị Sang vào thùng rồi dán kín lại bằng băng keo. Xong việc, Dương thuê xe chở xác chị Sang ra bến xe miền Tây để đưa về Châu Đốc (tỉnh An Giang) với ý định vứt xác chị Sang xuống sông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem