Giữ bình yên nơi cảng biển

Thứ bảy, ngày 10/11/2012 17:57 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Địa bàn cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) là nơi tàu, thuyền trong khu vực và quốc tế ra vào “ăn” hàng thường xuyên. Đây từng là nơi lý tưởng để “kiếm cơm” của nhiều băng nhóm trộm cắp khét tiếng. Nhưng giờ, cảng biển đã bình yên...
Bình luận 0

Những chiến công trên biển

Thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cửa khẩu cảng BRVT nhớ lại: Cách đây chừng 2 năm, khu vực này là điểm đen về an ninh trật tự. Có ngày các anh nhận được thông tin xảy ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên tàu bằng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi.

img
Một băng cướp vừa bị Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng BRVT triệt phá.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh BRVT đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo triệt phá các băng nhóm tội phạm, lấy lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng làm nòng cốt.

Thượng tá Vũ Ngọc Ảnh - Chính trị viên BĐBP cửa khẩu cảng BRVT cho biết: “Biên phòng cửa khẩu đã huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành các đội, ngày đêm truy quét tội phạm”. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, các anh đã triệt phá hơn 20 băng nhóm, bắt gần 120 đối tượng chuyển sang công an thụ lý.

Đưa chúng tôi đi “thị sát” trên chiếc ca nô nhỏ, thượng tá Nguyễn Thế Phát - Phó Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng cửa khẩu cảng, bộc bạch: “Bắt tội phạm trên bờ đã khó, dưới nước còn khó gấp trăm lần, bởi chúng chỉ cần vứt tang vật xuống biển là anh em tôi lại tốn bao thời gian, công sức để truy tìm. Bởi vậy, các mũi trinh sát phải khéo léo cải trang, bám sát đối tượng mới có thể bắt quả tang bọn chúng”.

Mở lòng hướng thiện

Không chỉ truy quét tội phạm, các anh còn mở đường hướng thiện. “Nhờ các chú, các anh khuyên răn, lại tận tình giúp đỡ, lo cho em có việc làm ổn định nên em đã quyết tâm đoạn tuyệt chốn giang hồ, làm ăn lương thiện kiếm tiền nuôi vợ con” – anh H.V.M (thường gọi là P rỗ) tâm sự.

Gần 1 năm trước, P nổi danh lì lợm, ngang tàng. Dưới “trướng” P có cả chục tên bặm trợn, chuyên đột nhập trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài. Hoạt động của P và đồng bọn đã nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng BRVT. Cuối năm 2011, trong một lần tham gia cướp tài sản của ngư dân, cả bọn đã bị các chiến sĩ trinh sát Biên phòng cửa khẩu cảng tóm gọn với đầy đủ tang vật. Dù vậy, “thủ lĩnh” P vẫn cương quyết không khai nhận mà đẩy tội cho đàn em.

Thượng tá Nguyễn Thế Phát - Phó Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng cửa khẩu cảng BRVT cho biết: “Chúng tôi chọn các tàu trọng điểm, bí mật gắn camera theo dõi tội phạm. Các tàu khác, chúng tôi thông báo tình hình an ninh cho chủ tàu để đề cao cảnh giác. Đặc biệt, với tàu nước ngoài thì mức độ bảo vệ càng phải nghiêm ngặt hơn. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là thể diện quốc gia”.

Biết “cứng” không có lợi, thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh liền gặp gỡ, tâm sự, khéo léo hỏi han và đã thuyết phục được P nhận tội. Nắm được hoàn cảnh của P, anh Quỳnh đã tận tình giúp đỡ, xin việc làm cho P với điều kiện phải cam đoan không tái xuất giang hồ. P nhận lời, quyết tâm hối cải.

Nhìn P hôm nay ai cũng thấy vui mừng. Vỗ vai P thân mật, thượng tá Quỳnh phấn khởi khoe: “Mấy tháng nay, P đã tiến bộ rất nhiều, cung cấp cho chúng tôi những thông tin quan trọng. Hiện, cậu ta đang là lái tàu ngay tại cảng gần đây, lương tháng hơn 5 triệu đồng, đủ để nuôi vợ con bằng đồng tiền chính đáng…”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem