Giúp đỡ hàng xóm, chàng trai trẻ bị tai nạn liệt nửa người

Thùy Trang - Trang Vy Thứ hai, ngày 18/11/2019 10:33 AM (GMT+7)
Nhận lời cắt hộ thùng phi sắt của hàng xóm, anh Lê Xuân Trưởng gặp tai nạn liệt nửa người, mất nhận thức. Sau tai nạn đôi tuần, mẹ anh Trưởng bị đột quỵ qua đời, khó khăn chồng chất lên gia đình nhỏ
Bình luận 0

Đó là trường hợp của anh Lê Xuân Trưởng (Sn 1992) trú tại thôn Quang Thái 2, xã Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang. Hàng ngày anh Trưởng đi làm thợ cơ khí nuôi mẹ Lưu Thị Thơ, vợ La Kim Cúc (sn 1997) và một bé trai vừa tròn 2 tuổi.

Vào ngày 14/9/2019, một người hàng xóm đã tới nhờ anh Trưởng cắt hộ chiếc thùng phi sắt. Do chưa có kinh nghiệm cắt thùng phi từ trước và cũng có phần chủ quan nên anh Trưởng đã gặp tai nạn lao động. Chiếc thùng phi sắt nổ vào mặt khiến anh ngã ra 2 m và bị bất động tại chỗ. Ngay lập tức gia đình có đưa anh Trưởng đi cấp cứu, theo kết quả ban đầu, anh bị liệt nửa người phải, dập não phần mềm và xuất huyết trong não, nhiễm trùng máu, gãy xương mũi, gẫy xoang sàng 2 bên.

img

Anh Lê Xuân Trưởng đang điều trị tại bệnh viện

Sau khoảng 2 tuần con trai nhập viện, ngày 5/10/2019 bà Lưu Thị Thơ - mẹ của anh Trưởng vì quá đau lòng, suy nghĩ quá nhiều dẫn đến đột quỵ và mất.

Khó khăn chồng chất khó khăn, anh Trưởng phải chuyển qua 2 bệnh viện tuyến Trung Ương: Bệnh viện Nhiệt Đới và Bệnh viện Việt Đức. Do lúc nhập viện ban đầu, gia đình không sử dụng bảo hiểm Y tế nên kinh phí chữa trị đã hết 300 triệu đồng. Chị Cúc đã cố gắng xoay sở vay mượn họ hàng nhưng đến nay cũng sức cùng lực kiệt. Cho tới bây giờ, anh Trưởng được chuyển tới điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Châm cứu Trung Ương, gia đình không thể nào trụ được nữa.

img

Kinh tế gia đình đã cạn kiệt sau khi anh Trưởng gặp tai nạn

Chia sẻ với chúng tôi, chị Cúc nghẹn ngào: “Người nhờ giúp khi thấy anh Trưởng tai nạn cũng dửng dưng, lảng tránh như không có chuyện gì xảy ra; mẹ chồng em mất họ cũng không thắp một nén nhang nào. Vợ chồng em mới cưới được 2 năm, chưa tích lũy được gì, giờ anh Trưởng tai nạn thế này bỏ con thơ dại.”

Bác sĩ Tâm – bác sĩ điều trị cho anh Trưởng chia sẻ: “Anh Trưởng bị chấn thương sọ não, viêm phổi, sọ não bị dập tương đối nặng gây ra di chứng liệt nửa người bên phải. Tuy đã tỉnh lại nhưng bệnh nhân hiện vẫn chưa có ý thức. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục phục hồi chức năng, theo dõi hô hấp, theo dõi ý thức”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ anh Lê Xuân Trưởng – Tuyên Quang

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem