Gò Công
-
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống đồng ruộng khô cằn như trút nước. Vết nứt nẻ sau những ngày nắng hạn dần khít lại, cây cối cũng bắt đầu khoác lên mình một diện mạo mới. Mưa về, lũ cá ở kinh, rạch sau những ngày tháng “nhớ đồng” bắt đầu tìm nơi sinh sản. Vậy là một mùa cá lên đồng nữa lại về.
-
Là nơi hội tụ cuối cùng của dãy núi Trường Sơn và sông Cửu Long, đất Gò Công đã sinh ra 2 bà Hoàng nổi tiếng trong sử Việt.
-
Đây là vùng đất có nhiều hoàng hậu nhất miền Tây Nam Bộ, nhiều danh thắng đẹp, thu hút khách du lịch.
-
Khi nói đến cây sơ ri, người ta thường nghĩ đến Gò Công, nơi đây đã trở thành vùng trồng sơ ri nổi tiếng của cả nước. Tuy nhiên vài năm gần đây tại Tx. Tân Châu, tỉnh An Giang, cây sơ ri đã bén rễ và phát triển. Góp phần nâng cao kinh tế và tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn nhàn rỗi của địa phương.
-
Ông Nguyễn Hoài Bảo, Giám đốc Công ty Du lịch Hoang Dã (Wildtour) - một doanh nghiệp tư nhân gửi công văn đến Cục Kiểm lâm, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Địa danh sinh học, Cục Cảnh sát môi trường đề nghị được tham gia bảo vệ chim hoang dã.
-
Hệ thống hạ tầng phát triển mạnh, chính quyền địa phương luôn quan tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ chế mở thu hút các nhà đầu tư nhằm đánh thức thị trường bất động sản của thị xã Gò Công (Tiền Giang) sau thời gian dài “ngủ quên”.
-
Xứ Gò Công (Tiền Giang) nổi tiếng là quê hương của nhiều nhan sắc nức tiếng Nam Bộ. Nhưng ít ai biết thị xã ven biển ấy cũng có những danh lam thắng cảnh đẹp níu chân bao du khách.
-
Từ đầu năm đến nay, Tiền Giang đã đón trên 1 triệu lượt du khách, đạt gần 76% và tăng hơn 9,08% so cùng kỳ năm trước, trong đó có gần 470.000 lượt khách quốc tế.
-
Trong số 4 quả hiện có, chỉ sau 14 ngày ra quả thì những trái mướp này đã có chiều dài "khủng" tới 1,15m.
-
Sở hữu nhan sắc "chim sa cá lặn", bà hoàng Nam Phương (khuê danh là Nguyễn Hữu Thị Lan) trở thành đề tài bất tận cho giới nhiếp ảnh hồi đó từ trong nước đến quốc tế.