GÓC PHẠM XUÂN NGUYÊN: “WE ARE THE PEOPLE”

Phạm Xuân Nguyên Thứ bảy, ngày 12/06/2021 19:47 PM (GMT+7)
Đó là tên bài hát chủ đề chính thức của UEFA Euro 2020. “We are the people” -“Chúng ta là những người”. Nó đã được vang lên trên sân vận động Olimpico ở thủ đô Roma (Italia) đêm qua theo giờ Việt Nam trong lễ khai mạc UEFA Euro 2020.
Bình luận 0

Phải, chúng ta là những con người, như ánh sáng sinh ra từ lửa, lửa lấy từ mặt trời. Thể thao, và bóng đá, đem chúng ta lại gần nhau, bên nhau, để chúng ta cùng nhau chờ đợi những điều tốt đẹp trong cuộc sống. "Chúng ta là những người có bàn tay  mở / Các đường phố từ Dublin đến Nhà thờ Đức Bà / Chúng ta sẽ xây nó tốt hơn chúng ta đã làm trước đây / Chúng ta là những người chúng ta chờ đợi" – lời bài hát nói thế.

GÓC PHẠM XUÂN NGUYÊN: “WE ARE THE PEOPLE”  - Ảnh 1.

Italia có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Và chứng thực cho điều này là một lễ khai mạc cuộc chơi trái bóng tròn lớn nhất châu Âu giữa mùa đại dịch diễn ra ngắn gọn nhưng không kém phần sôi động và sâu lắng với sự tổng hợp của ánh sáng, màu sắc, âm nhạc, trình diễn. Ca sĩ giọng nam cao nổi tiếng Andrea Bocelli đã trình diễn ca khúc "Nessun Dorma" (bài hát chính thức của Italia 90). Tên bài hát có nghĩa không ai ngủ được cả, đêm nay là đêm trắng, cả một tháng tới đây mọi người sẽ cùng thức với trái bóng lăn trên các sân cỏ.

Và đúng vậy. Đêm qua dù sân Olimpico có sức chứa hơn bảy chục nghìn người mà chỉ có chưa đến hai chục nghìn người được vào để bảo đảm an toàn dịch bệnh, nhưng khung cảnh của một ngày hội bóng đá quen thuộc đã bắt đầu trở lại. Chúng ta lại được thấy trên khán đài các cổ động viên của hai đội may mắn được vào sân mặc quần áo, đội mũ trang trí hình thù ngộ nghĩnh, theo đặc trưng của từng quốc gia, đội bóng. Chúng ta lại được thấy họ nhảy múa, được nghe họ reo hò. Chúng ta lại được nhìn hai cảnh đối lập bên này vui bên kia buồn khi trái bóng bay vào lưới. Chúng ta lại thấy hàng rào cảnh sát đứng quay mặt lên khán đài để giữ an ninh, trật tự. Vâng, tôi dùng chữ "lại" vì những cảnh bình thường quen thuộc đến hiển nhiên đó của các giải bóng đá quốc gia, quốc tế đã vắng bóng hơn một năm nay trên sân cỏ. Có một cụm từ xuất hiện trong mùa đại dịch Covid 19 là "thích nghi với điều kiện bình thường mới". Chỉ thế thôi mà cả loài người đang phải vật lộn với con virus nguy hiểm nhỏ xíu mắt thường không thể nào nhìn thấy. Nên xem lễ khai mạc Euro 2020 và xem trận khai mạc mới thấy quý những sự bình thường của cuộc sống mà nhiều khi ta quá quen đến quên là chúng có thể bị đe dọa và mất đi.

Trận đấu khai mạc đội tuyển Italia đã thắng đội tuyển Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) ba không. Đêm qua đội bóng màu thiên thanh không ra sân với màu áo truyền thống của mình nhưng nhìn họ chơi người xem có thể thấy một thế hệ mới của bóng đá Italia đang đến, hứa hẹn sẽ lấy lại tên tuổi của mình ở châu lục ngay trong giải đấu này. Có một chi tiết trong trận đấu là cái cách đưa quả bóng vào sân để hai đội bắt đầu xông trận. Bóng không phải để trên giá cho trọng tài từ đường hầm đi ra cầm lấy. Bóng được một quan chức cầm đặt vào một chiếc ô tô mô hình và dùng điều khiển cho nó chạy ra vòng tròn giữa sân. Chi tiết nhỏ thôi, có thể chỉ dùng cho trận đấu khai mạc, nhưng nó là cái mới. Mà cái mới thường gây bất ngờ, bất ngờ đưa lại cảm xúc mới, cảm xúc mới tạo ra niềm vui. Ban tổ chức Euro 2020 chắc đã nghĩ đến điều đó để cho khán giả bất ngờ được vui như vậy.

Bởi chúng ta là những người đang sống hôm nay - "We are the people". Dưới đây là lời bài hát tôi tạm dịch tặng các bạn để chúng ta cùng nhau chờ tiếp những vòng lăn của trái bóng Euro 2020.

Chúng ta là một triệu vôn trong vùng ánh sáng

Ánh điện trong phòng tối nay

Sinh ra từ lửa

Tia lửa bay từ mặt trời

 

Phải, tôi hầu như không biết bạn, tôi có thể thú nhận?

Tôi cảm thấy tim bạn đang đập trong ngực tôi

Nếu bạn đi với tôi

Đêm nay chúng ta sẽ là một

 

Vì bạn có niềm tin và không sợ chiến đấu

Bạn kéo lại hy vọng từ thất bại trong đêm

Có hình ảnh bạn trong tâm trí tôi

Tôi có thể nổi khùng nhưng bạn thì tỉnh táo

 

Chúng ta là những người chúng ta chờ đợi

Ra khỏi tàn tích của hận thù và chiến tranh

Đạo quân của những người yêu chưa từng thấy trước đây

Chúng ta là những người chúng ta chờ đợi

 

Chúng ta là những người có bàn tay mở

Các đường phố từ Dublin đến Nhà thờ Đức Bà

Chúng ta sẽ xây nó tốt hơn chúng ta đã làm trước đây

Chúng ta là những người chúng ta chờ đợi

 

Chúng ta là những người chúng ta chờ đợi

 

Chuông bị hỏng và nhà thờ bị đổ

Trái tim biết đau là trái tim còn đập

Từ nơi tuyệt vọng đau khổ

Chiến thắng sẽ vượt lên

 

Vì bạn có niềm tin và không sợ chiến đấu

Bạn kéo lại hy vọng từ thất bại trong đêm

Có hình ảnh bạn trong tâm trí tôi

Tôi có thể nổi khùng nhưng bạn thì tỉnh táo

 

Chúng ta là những người chúng ta chờ đợi

Ra khỏi tàn tích của hận thù và chiến tranh

Đạo quân của những người yêu chưa từng thấy trước đây

Chúng ta là những người chúng ta chờ đợi

 

Chúng ta là những người có bàn tay mở

Các đường phố từ Dublin đến Nhà thờ Đức Bà

Chúng ta sẽ xây dựng nó tốt hơn chúng ta đã làm trước đây

Chúng ta là những người chúng ta chờ đợi

 

Chúng ta là những người chúng ta chờ đợi.

Hẹn bạn ở bài tới ngày mai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem