“Gửi hương cho gió”

Thứ ba, ngày 26/10/2010 03:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đến Trời còn thiết kế như thế thì Mõ tôi đành chịu, sá gì mấy cái quy hoạch chưa hoàn hảo dưới trần gian này.
Bình luận 0

Dự án khu du lịch Happyland nằm bên bờ Vàm Cỏ Đông, huyện Bến Lức (Long An) dự định khởi công năm 2011 và sử dụng năm 2014. Đây là khu giải trí, vui chơi cao cấp dự đoán sẽ là một "Disneyland Việt Nam". 

Trong khi dự án Happyland chuẩn bị khởi công, tại huyện Thủ Thừa gần đó, dự án rác cũng rục rịch khởi động với diện tích 1.760ha. Lập tức, các nhà đầu tư Happyland giãy nảy lên. Dự án rác to thế, lại kề bên, thể nào chẳng "gửi hương cho gió" đến khu vui chơi? Không lẽ bịt "rọ mõm" đi chơi à? Đã thế việc chuyên chở rác lại bằng đường sông Vàm Cỏ Đông, lâu ngày gây ô nhiễm, lại ảnh hưởng đến khu Happyland vốn lấy dòng sông này làm điểm nhấn. Lật lại hồ sơ, dự án rác đã quy hoạch từ năm 2002, đến năm 2004 khi quy hoạch khu du lịch lại quên khuấy chuyện rác nên đặt ngay bên cạnh. Bác Mõ nghĩ sao? (Một độc giả ở Long An)

Mõ:

Chuyện cười kể rằng, có kẻ kiện Trời vì tạo ra con người chưa hoàn hảo. Trời tức giận hỏi: "Sao lại chưa hoàn hảo?". Hắn đáp: "Vì Trời thiết kế khu vệ sinh quá gần khu vui chơi giải trí, nên chưa hoàn hảo lắm". Trời tắc tị. Đến Trời còn thiết kế như thế thì Mõ tôi đành chịu, sá gì mấy cái quy hoạch chưa hoàn hảo dưới trần gian này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem