Hà Nội: Nóng hầm hập, đi xe máy mà 2 mũi giày như đốt than, dự báo có mưa, bao giờ thì mưa?

Minh Hoàng Chủ nhật, ngày 04/07/2021 14:16 PM (GMT+7)
Nắng gay gắt đứt đoạn bởi trời nhiều mây, nhưng không khí nồng nực, bức bối, người đi đường bằng xe máy mà dưới 2 mũi giày như có đốt than...Đó là cảm giác về thời tiết của Hà Nội hôm nay. Nhiều người trông mưa và tự hỏi, liệu ngày mai thứ 2, ngày 4/7 Hà Nội có mưa, trời có mát như đài dự báo.
Bình luận 0

13h05, đầu giờ chiều nay 7/4, anh Hà Văn Tuấn-1 shiper giao hàng đi từ khu vực Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn phải dong dong ngoài đường nắng nóng để chuyển hàng cho kịp.

Hà Nội: Nóng hầm hập, đi xe máy mà 2 mũi giày như đốt than, dự báo có mưa, bao giờ thì mưa? - Ảnh 1.

Hiệu ứng nhà kính càng làm cho không khí ở các quận nội thành Hà Nội thêm oi nóng, cảm giác bức bối tăng lên...Ảnh: Nguyễn Công.

"Tôi giao mấy đơn hàng ở quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Đi từ Hoàng Mai lên đến Mễ Trì phải tạt vào gốc cây ngồi thở. Bữa nay không nắng gắt, nhưng cảm giác nóng nực bức bối tăng lên rất nhiều. Đi một đoạn đường dài mà 2 mũi giày của tôi nóng như có ai đó đang đốt than...Chắc ngoài đường nhựa nhiệt độ phải tầm 41-42oC...".

Ở Hà Nội, từ hôm qua 6/4 đến hôm nay 4/7, nhiều người cứ có cảm giác sắp có cơn giông lớn, mưa to đến nơi, nhưng tất cả đều không thấy mưa. Vài đám mây lớn kéo kín thâm xì một góc trời, vài tia chớp nhì nhằng vu vơ, nhưng chẳng có giọt mưa nào.

Nắng nóng dài ngày, nhiều người mệt mỏi, ăn kém ngon, uống nhiều nước, lượng tiêu thụ đá cây, đá viên ở các quán ăn, hộ gia đình tăng đột ngột...

Hà Nội: Nóng hầm hập, đi xe máy mà 2 mũi giày như đốt than, dự báo có mưa, bao giờ thì mưa? - Ảnh 2.

Nắng nóng kéo dài, dù ngày 2 lần tưới nhưng dưa lưới trồng ở sân thượng tại Hà Nội vẫn héo ủ rũ...Ảnh: Xuân Nông.

Chị Phạm Thị Nguyệt, công nhân cây xanh đô thị khu vực quận Nam Từ Liêm than thở: "Nắng nóng thế này tưới cây, chăm cây không lại được. Cứ làm được một lúc là phải ngồi bóng mát thở hắt ra. Cũng may là nóng nực nhưng thỉnh thoảng có đợt gió Nam thổi lên nên người cũng tỉnh ra đôi ba phần...".

Còn chị Lại Thị Bích Hà, phường Cổ Nhuế 2 cho hay: "Mấy hôm nay nắng nóng quá, trời oi bức, dù ngày tưới 2 lần nước sáng và chiều tối nhưng mấy chậu dưa lưới trồng trên sân thượng nhà tôi vẫn ủ rũ hết ra. Mấy đợt hoa thụ phấn này coi như bỏ...".

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là 37oC, thấp nhất là 28oC, khả năng có mưa chỉ là 9%. Trong khi đó, hôm qua 3/7 khu vực gần Hà Nội là phía Nam tỉnh Sơn La và Hòa Bình dự báo có mưa to và rất to.

Hà Nội sẽ có mưa, nhưng vào ngày mai 4/7. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Hà Nội sẽ có mưa kéo dài gần như cả tuần sau. Nắng nóng sẽ chấm dứt...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem