Hà Nội: Quất Tết chết hàng loạt

Trần Quang Thứ sáu, ngày 19/12/2014 08:06 AM (GMT+7)
Trong những ngày gần đây, dưới tiết trời se lạnh của miền Bắc, tại vùng trồng quất cảnh của quận Tây Hồ (Hà Nội) đang xuất hiện tình trạng quất bị vàng lá, rụng quả, chết hàng loạt không rõ nguyên nhân… 
Bình luận 0

Đến phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội vào những ngày này, nhìn đâu đâu cũng thấy vứt la liệt cây quất khô, vào các khu vườn lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

img
Do quất cảnh bị chết hàng loạt, nông dân ở phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) phun các loại thuốc trừ sâu để trị bệnh (trong ảnh, ông Nguyễn Văn Linh ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) thuê người phun thuốc sâu để cứu vườn quất).     
Nhà có trồng gần 500 cây quất cảnh để bán ra trong đợt tết sắp tới, nhưng gần 1 tháng trở lại đây, vợ chồng anh Lê Văn Dũng ở phường Tứ Liên không hiểu vì sao quất đang xanh tốt, quả đẹp lại bỗng dưng héo vàng lá, rụng quả, chết hàng loạt, dù cho gia đình anh đã dùng mọi cách nhưng cũng không thể cứu vãn. Anh Dũng cho biết: “Từ ngày thấy quất bị bệnh đến nay, tuần nào hai vợ chồng tôi cũng mua đủ loại thuốc về phun, nhưng quất vẫn chết, số cây trong vườn giờ chỉ còn lại 50%, không biết có giữ được kịp tết không nữa”.

Cách vườn nhà anh Dũng không xa, gia đình anh Nguyễn Văn Linh (43 tuổi) còn thê thảm hơn nhiều. Nhà trồng gần 1.000 cây, nhưng đến nay số cây chết cũng đã lên đến gần 50%, trong đó phần lớn là loại cây đắt tiền (giá từ 10 - 20 triệu đồng/cây), ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Những ngày này, hai vợ chồng anh luôn phải túc trực cả ngày lẫn đêm để chăm sóc, tìm cách cứu số cây còn lại. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, anh Linh phỏng đoán, có thể là do đất trồng quất lâu năm cây đã “chán” đất hoặc có thể là do nguyên nhân quất bị dính mưa axít mới khiến các cây bị chết rũ nhanh như vậy.

Mặc dù các vườn cây quất vàng có hiện tượng rụng lá, chết bất thường đã hàng tháng nay trở lại đây, nhưng theo nhiều nông dân ở đây cho biết, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ sự giúp đỡ định hướng, cũng như hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương, khiến cho bà con rất lúng túng, dùng đủ mọi cách và phun đủ các loại thuốc trừ sâu nhưng vẫn chưa khắc phục được.

Trao đổi với NTNN, bà Nguyễn Thị Bính – Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp phường Tứ Liên, quận Tây Hồ cho biết: “Diện tích trồng quất của phường hiện còn hơn 20ha, với gần 400 hộ (chiếm gần 100% dân số) tham gia trồng quất, song, đến nay lượng quất chết cũng đã lên đến hơn 50%, ước thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Những gia đình có số lượng quất chết nhiều như hộ Vũ Thị Lan chết 2/3 vườn, hộ Nguyễn Văn Tình chết gần 200 cây…”.

Lý giải về nguyên nhân chết, bà Bính cho biết, theo bà con trồng quất báo lên thì hiện tượng quất chết năm nay rất bất thường, nguyên nhân họ đưa ra là do diện tích quất bị ảnh hưởng của một số trận mưa a xít trong năm làm cho các cây bị cháy lá, lụi dần đi. “Song, theo tôi, nguyên nhân chính vẫn là do bà con chăm sóc quá đà, đặc biệt là việc bón phân, phun thuốc trừ sâu quá nhiều nên cây bị ngộ độc nên mới xảy ra hiện tượng chết trên. Ngoài ra, đất bị thái hóa do trồng nhiều năm một loại cây cũng có thể là nguyên nhân gây nên hiện tượng trên” - bà Bính nói.

   Bà Bính cho biết thêm, dù biết mức thiệt hại của bà con là rất lớn, song, hiện phường không có đủ kinh phí để hỗ trợ, mà hộ nào có quất bị chết, phải tự chịu  lo cứu lấy mình thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem