Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sự việc trên xảy ra vào khoảng 13h30 hôm nay, 23.3.
Chủ nhân của chiếc xe- chị Nguyễn Thu Hằng (SN 1975) trú tại số 31/105 phố Bạch Mai, phường Thanh Nhàn, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết: “Tôi đang đi trên đường thì thấy mọi người phía sau hô có cháy. Vội vàng dừng xe lại, tôi tá hỏa khi thấy lửa đang bốc lên từ gầm xe của mình”.
Chiếc xe Attila bốc cháy ngùn ngụt, trơ khung sắt |
“Hô hoán nhờ mọi người dập lửa, một anh tài xế taxi đưa bình xịt tới nhưng càng xịt thì lửa lại càng cháy dữ dội hơn. Do sợ nổ bình xăng tôi vội tránh xa khỏi chiếc xe. Tất cả giấy tờ tùy thân, ví tiền đều thành than vì tôi để hết trong cốp xe”, chị Hằng ngậm ngùi.
Chiếc xe Attila Elizabeth BKS 30F7-4121 được chị mua từ năm 2008.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an phường Nguyễn Du đã có mặt, dùng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Khi lửa được dập tắt thì cũng là lúc chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt.
Cẩm Ngọc
Vui lòng nhập nội dung bình luận.