HAGL bị Thanh Hóa chia điểm cay đắng trong "cơn mưa bàn thắng"

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 28/04/2019 19:10 PM (GMT+7)
Chiều nay, HAGL đã tiếp đội cuối bảng Thanh Hóa ở vòng 7 V.League. Với luồng sinh khí mới mà HLV Hàn Quốc Lee Tae-hoon mang tới, đội bóng phố Núi đã thể hiện được sự tự tin trong lối chơi tấn công đẹp mắt. Tiếc là họ lại bị đối thủ chia điểm vào phút cuối.
Bình luận 0

Ngay sau khi vòng 6 V.League 2019 khép lại với trận thua Quảng Nam 0-3, HLV Dương Minh Ninh đã xin từ chức HLV trưởng HAGL, nhường chỗ cho ông thầy người Hàn Quốc Lee Tae-hoon.

Mục tiêu của HAGL không gì khác là phải có được 3 điểm trước đội khách Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay.

Chiến thắng cũng sẽ giúp đội bóng phố Núi vươn lên một vị trí an toàn trên bảng tổng sắp.

img

Dù không ghi được bàn thắng nhưng Văn Toàn đã có 90 phút làm "khổ" hàng thủ đội khách Thanh Hóa chiều nay. Ảnh: Zing

Thực tế, các học trò HLV Lee Tae-hoon đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Sự trở lại của tuyển thủ U23 Việt Nam Triệu Việt Hưng với khả năng tranh chấp tốt ở giữa sân giúp Tuấn Anh có nhiều "đất" hơn để kiểm soát bóng, "điều nhịp" trận đấu.

Những pha lên bóng của HAGL qua chân Hồng Duy - Triệu Việt Hưng - Tuấn Anh - Văn Toàn và điểm đến cuối cùng thường là chân sút mũi nhọn Walsh vốn có khả năng càn lướt mạnh mẽ đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Thanh Hóa.

Phút 14, HAGL đã có pha phối hợp nhanh, ít chạm rất đẹp mắt đánh thẳng trung lộ. Tiếc là pha dứt điểm của Walsh ở góc hẹp lại không thắng được thủ môn Bửu Ngọc.

img

Trọng Sáng (số15) đã ghi bàn mở tỷ số cho HAGL trong trận tiếp Thanh Hóa ở vòng 7 V.League 2019. Ảnh: I.T

Nhưng các CĐV chủ nhà không phải chờ lâu để tận hưởng niềm vui. Ở tình huống đá phạt góc ngay sau đó bên cánh trái, Văn Sơn treo bóng chính xác để Trọng Sáng (số 15-HAGL) với lợi thế thể hình đã bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số.

Có bàn dẫn trước, HAGL chơi hưng phấn nhưng một chút thiếu tập trung ở hàng thủ phút 26 đã khiến họ phải trả giá. 

Hậu vệ cánh trái Kiên Quyết đã mắc lỗi trong pha theo kèm Văn Thắng (Thanh Hóa), để cầu thủ này vượt qua, trong vòng cấm rồi chuyền ngang cho Gramoz (số 28) đệm bóng cận thành vào lưới trống đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Nhưng đến phút 33, đến lượt hàng thủ đội khách mắc sai lầm. Từ một đường chuyền không có gì nguy hiểm của Trọng Sáng ở giữa sân, Xuân Cường phá bóng hỏng "giúp" Walsh (số 10) có cơ hội đối mặt hạ gục thủ môn Bửu Ngọc nâng tỷ số lên 2-1.

img

Chân sút ngoại Walsh đã đóng góp 1 cú đúp nhưng không thể giúp HAGL giành đủ 3 điểm trước Thanh Hóa. Ảnh: I.T

Sau giờ nghỉ, HAGL vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình triển khai lối chơi tấn công quen thuộc.

Phút 51, Triệu Việt Hưng phát động đường tấn công bên cánh trái đưa bóng cho Văn Toàn thoát xuống cực nhanh vượt qua Văn Nam xâm nhập vòng cấm trước khi căng ngang "dọn cỗ" cho Walsh hoàn thành cú đúp, nâng tỷ số lên 3-1.

Sự tự tin tiếp tục được các học trò HLV Lee Tae-hoon thể hiện trong niềm hân hoan của các CĐV HAGL. Trong khi đó, sức phản kháng của Thanh Hóa là khá yếu ớt, không gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ HAGL.

Phút 66, một lần nữa Văn Toàn lại thể hiện được sở trường tốc độ, kỹ thuật đi bóng bên cánh trái và chuyền ra rất vừa tầm cho Việt Hưng băng lên đệm bóng đi trúng cột dọc đáng tiếc!

img

Văn Thắng ăn mừng bàn gỡ hòa 3-3 cho Thanh Hóa trước chủ nhà HAGL. Ảnh: I.T

Vào thời điểm tưởng như mọi thứ đã dần nằm trong tầm kiểm soát của HAGL thì bất ngờ Thanh Hóa tìm được bàn rút ngắn cách biệt.

Phút 74, Rimario bị Đức Lương phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chính Vũ Nguyên Vũ đã cho đội bóng xứ Thanh được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Thanh Bình (số 18 - Thanh Hóa) đã đánh bại thủ môn Wieger, nuôi hy vọng có điểm cho đội khách.

Khoảng hơn 15 phút cuối trận chứng kiến những pha "ăn miếng trả miếng". HAGL chơi tấn công miệt mài với hy vọng có thêm bàn thắng đặt dấu chấm hết nhưng bất thành.

Đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ phút 87 của Văn Toàn. Bởi chỉ sau đó 2 phút, phút 89, Thanh Hóa đã có bàn gỡ hòa 3-3 chung cuộc do công Văn Thắng (số 10 - Thanh Hóa).

Đó là tình huống thủ môn Wieger đã không thể bắt dính bóng sau cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Trọng Hùng và Văn Thắng đã có mặt đúng lúc lao vào đá bồi giữ lại 1 điểm cho đội bóng xứ Thanh.

Hòa HAGL, Thanh Hóa (4 điểm/7 trận) vẫn xếp đội sổ và thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ còn phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới để vươn lên 1 vị trí an toàn.

Trong khi đó, HAGL (7 điểm) tạm xếp thứ 11 trên bảng tổng sắp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem