Hai bé bị cha nhốt trong phòng phóng hỏa đã qua cơn nguy kịch

Bạch Dương Thứ năm, ngày 29/10/2020 20:25 PM (GMT+7)
Chiều 29/10, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, hai bé nạn nhân trong vụ bị cha ruột nhốt trong phòng rồi phóng hỏa tự tử tại huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã qua cơn sốc bỏng.
Bình luận 0
Hai bé bị cha nhốt trong phòng phóng hỏa đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

BS Trương Hữu Khanh, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, lúc 22h ngày 27/10, khoa Phỏng – Tạo hình tiếp nhận 2 bệnh nhi bỏng nặng do cháy nhà. Bé N.P.G.P (sinh năm 2014) bị bỏng vùng đầu mặt, cổ, ngực, bụng và tứ chi. Bé bỏng sâu, gần như tụt toàn bộ da, chẩn đoán bỏng lửa độ 2-3 diện tích bỏng 41%.

Bé N.P.G.H (sinh năm 2011) nhập viện trong tình trạng sốc, bỏng vùng đầu mặt, cổ, ngực, bụng và tứ chi, bỏng sâu, tụt da gần toàn bộ. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc bỏng, bỏng lửa độ 2-3, diện tích bỏng 54,5%.

Cả hai bé nhanh chóng được cấp cứu, xử lý vết bỏng, chống sốc, dịch truyền, kháng sinh, dinh dưỡng, hiện tại cả hai bé đã tạm ổn, tuy nhiên các bác sĩ chưa tiên lượng gì về tình trạng của các bé.

Trước đó, tối 27/10, Nguyễn Công Khanh (34 tuổi, ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) đón 2 con đi học từ trường về rồi đưa lên phòng ở lầu 1, mở tivi âm thanh lớn rồi đổ xăng, châm lửa.

Lửa bùng cháy dữ dội, nhanh chóng bao trùm căn nhà. Người dân đã hô hoán và tìm cách cứu nhưng bất thành. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập lửa và đưa Khanh cùng 2 con ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng.

Công an TP.HCM và Công an huyện Hóc Môn đã cử nhiều cán bộ giám sát Nguyễn Công Khanh khi người này đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy với diện tích bỏng 50% cơ thể. Theo điều tra, thời gian gần đây hai vợ chồng Khanh thường xảy ra mâu thuẫn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem