Hai cha con ngủ gầm cầu, đội mưa bán cờ, dồn tiền mua vé cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 22/05/2022 16:08 PM (GMT+7)
Mang số tiền 1.600.000 đồng từ Phú Thọ xuống Hà Nội, anh Kiều Văn Nam cùng cậu con trai ngỡ ngàng khi giá vé vào sân Mỹ Đình trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lên đến vài triệu đồng. Cả hai cha con anh đã đội mưa bán cờ với hy vọng gom đủ tiền mua vé.
Bình luận 0

Cha con từ Phú Thọ xuống Hà Nội bán cờ dành tiền mua vé cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31

Chiều 22/5, chỉ còn 4 tiếng nữa sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Vào lúc này trời Hà Nội có mưa lớn. Tuy nhiên người hâm mộ đổ về "chảo lửa" sân vận động Mỹ Đình mỗi lúc một đông.

Hai cha con ngủ gầm cầu, đội mưa bán cờ dồn tiền mua vé cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31  - Ảnh 1.

Rất đông người hâm mộ đổ về sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam chiều 22/5. Ảnh: Gia Khiêm

Dọc tuyến đường dọc hướng vào sân vận động Mỹ Đình, cờ, áo in cờ đỏ sao vàng, kèn, băng rôn đỏ rực. Nhiều người đội mưa đứng chào mời. Lẫn trong dòng người này có anh Kiều Văn Nam (SN 1982, quê Phú Thọ) cùng cậu con trai Kiều Văn Bình (16 tuổi) cầm theo nhiều lá cờ nhỏ, băng rôn mời chào dưới cơn mưa như trút nước ngay chân cầu vượt.


Trao đổi với PV Dân Việt, anh Nam chia sẻ, hai cha con từ Phú Thọ xuống khu vực sân vận động Mỹ Đình từ một ngày trước. Hai cha con dự định xuống Hà Nội sẽ mua vé để được vào theo dõi trận chung kết bóng đá nam, cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, khoản tiền 1,6 triệu đồng mang theo trong người không đủ cho nửa số tiền một vé vào sân Mỹ Đình chứ chưa nói gì đến cho cả hai cha con anh.

Hai cha con ngủ gầm cầu, đội mưa bán cờ dồn tiền mua vé cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31  - Ảnh 2.

Anh Kiều Văn Nam cùng con trai từ Phú Thọ xuống Hà Nội đội mưa đi bán cờ dành tiền mua vé vào xem bóng đá. Ảnh: Gia Khiêm

"Tôi cứ nghĩ vé vào sân Mỹ Đình tương đương hoặc cao hơn một chút so với vé vào sân vận động Việt Trì, Phú Thọ nên hai cha con dồn được số tiền 1,6 triệu đồng, xuống Hà Nội mong muốn vào cổ vũ cho đội tuyển. Tuy nhiên, khi xuống đây tôi ngớ người vì vào sân rẻ nhất đã 4 triệu đồng", anh Nam chia sẻ.

Người đàn ông này kể, 4 trận thi đấu diễn ra tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ trước đó hai cha con anh đều không bỏ sót trận thi đấu nào. Trận đắt nhất anh mua vé chỉ 300.000 đồng, các trận còn lại giá vé 200.000 đồng.

Hai cha con ngủ gầm cầu, đội mưa bán cờ dồn tiền mua vé cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31  - Ảnh 3.

Theo anh Nam tình yêu bóng đá tạo động lực để anh đội mưa bán cờ kiếm tiền. Ảnh: Gia Khiêm

"Tiền có hạn nhưng tình yêu bóng đá với cha con tôi thì lớn vô cùng. Con trai tôi đặc biệt yêu thích bóng đá. Chính vì vậy cứ đến sát trận đấu đợi vé hạ giá tôi mới mua để vào xem", anh Nam cười lạc quan.

"Vào xem 20 phút cuối thôi cũng quý"

Vừa chào khách mua cờ, anh Nam thành thật chia sẻ, số cờ và băng rôn cầm trên tay được một người dân biết hoàn cảnh thương tình cho để anh bán với hy vọng có thêm tiền mua vé.

"Hôm qua biết hoàn cảnh của tôi, chủ quán cơm cũng không lấy tiền, họ còn cho tôi ít cờ, băng rôn bán. Tuy nhiên, trời mưa hai cha con chưa bán được cái nào. Cả đêm cha con nằm ở chân cầu vượt mất ngủ vì bị muỗi cắn. Số tiền 1.600.000 đồng tôi vẫn giữ nguyên vẹn. Hy vọng hôm nay vào phút cuối giá vé giảm xuống còn hơn 1.000.000 đồng/vé hai cha con sẽ quyết tâm mua, vào xem 20 phút cuối thôi cũng là quý lắm rồi", anh kể.

Hai cha con ngủ gầm cầu, đội mưa bán cờ dồn tiền mua vé cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31  - Ảnh 4.

Hai chị em chị Nguyễn Thị Xinh (ảnh trái) và Nguyễn Thị Hiên (ảnh phải) tranh thủ ngày nghỉ bán cờ, loa cổ vũ bóng đá kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Gia Khiêm

Với đội tuyển U23 Việt Nam, anh Nam cho biết, các cầu thủ thi đấu với tinh thần đoàn kết chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Anh cũng mạnh dạn dự đoán Việt Nam dẫn 1-0 trước đội tuyển Thái Lan.

Có mặt trong dòng người bán cờ, loa trước trận đấu, hai chị em chị Nguyễn Thị Xinh (29 tuổi) và Nguyễn Thị Hiên (26 tuổi) tranh thủ ngày nghỉ để bán kiếm thêm thu nhập. Trao đổi với PV Dân Việt, chị Hiên chia sẻ, cả hai vốn là nhân viên bất động sản. Nhân dịp này cả hai đầu tư mua cờ, loa, băng rôn… bán kiếm thêm thu nhập.

Hai cha con ngủ gầm cầu, đội mưa bán cờ dồn tiền mua vé cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31  - Ảnh 5.

Anh Hoàng Văn Lập tạm nghỉ lái taxi để chuyển sang bán áo, kèn, cờ cho cổ động viên tại đầu đường Lê Quang Đạo, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Hai cha con ngủ gầm cầu, đội mưa bán cờ dồn tiền mua vé cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31  - Ảnh 6.

Nhóm sinh viên Lan Anh, Quang Thanh, Trường cao đẳng Dược Hà Nội bán cờ, băng rôn để ủng hộ những người khó khăn trên đường. Ảnh: Gia Khiêm

"Cờ tôi bán 80.000 đồng/chiếc, loa 50.000 đồng… Bán kiếm thêm thu nhập và thêm không khí trước trận đấu. Hôm nay hy vọng Việt Nam sẽ chiến thắng và tôi tin là vậy", chị Hiên nói.

Còn anh Hoàng Văn Lập tranh thủ tạm nghỉ lái taxi để chuyển sang bán áo, kèn, cờ cho cổ động viên tại đầu đường Lê Quang Đạo, Hà Nội. Trời mưa khiến anh Hoàng tỏ ra lo lắng bởi số hàng mình đầu tư bán không hết. Tuy nhiên, điều anh mong muốn nhất đó là đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan trong trận quyết chiến tối nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem