Hái lượm

  • Để cải thiện bữa ăn, cứ vài ngày một lần, những người đàn ông trong xóm trọ lại cùng nhau vác lưới ra kênh, rạch hoặc đồng ruộng để bắt cá, bẫy chim. Hôm nào may mắn thì bắt được vài ký cá rô phi, hôm nào xui thì chỉ được vài con ốc hay ít cá lòng tong nhỏ…
  • Một bộ lạc nguyên thủy châu Phi ngày nay còn khoảng 1.000 người, sống theo kiểu đi săn và hái lượm như thời cổ đại.
  • Sâu trong một khu rừng rậm rạp ở nước Úc, cha con thổ dân Roy và Marcus Gaykamangu, vẫn đang làm một trong những công việc nguy hiểm nhất trên thế giới – săn cá sấu làm thịt.
  • Những câu chuyện kể về “nàng tiên cá” dùng giọng nói để mê hoặc rồi ăn thịt các thủy thủ đi biển có thể là sự phản ánh sự thật trình độ tổ chức xã hội của những sinh vật đuôi cá mình người (nhân ngư hay còn gọi là nàng tiên cá) còn đang ở giai đoạn tương ứng với thời kỳ Đồ đá trong lịch sử loài người sống bằng nghề săn bắn hái lượm.
  • Thời gian gần đây, do lo ngại về chất lượng rau xanh bày bán tại các chợ, nhiều gia đình đã chuyển sang sử dụng rau rừng. Dù có giá không hề rẻ nhưng loại rau này ngày càng được nhiều bà nội trợ lựa chọn, bất chấp những nguy cơ có thể gây hại đến sức khỏe.
  • Ai đã từng đến huỵên Tây Giang của tỉnh Quảng Nam, chắc đã có dịp chiêm ngưỡng thắng cảnh ruộng bậc thang Chuôr - một kiến tạo thiên nhiên tuyệt đẹp của đồng bào Cơ Tu ở xã Axan.
  • Những tập tục như ngủ ngồi, đẻ ngồi; người chết ở trần, đóng khố không có áo quan... vẫn đang tồn tại ở tộc người Đan Lai giữa vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.
  • Đã vào tiết “mạnh thu”, thời tiết đẹp, nhưng CLB Gốc đa lại có vẻ trầm lắng. Bà con ngồi ở ngoài Bắc mà lòng hướng vô Nam.
  • CLB Gốc đa vốn là một CLB “ố - pần”, các đề tài đều mở, nói gì cũng được. Bà con dân làng không tiền nhậu nhẹt như các bác trên thành phố, nên phần nhiều là buôn chuyện suông với bát chè xanh, và chiếc điếu cày chủ lực.
  • Em muốn nhập hộ khẩu, mà thủ tục nhiêu khê quá.