Không thèm

Chủ nhật, ngày 27/10/2013 19:12 PM (GMT+7)
Đã vào tiết “mạnh thu”, thời tiết đẹp, nhưng CLB Gốc đa lại có vẻ trầm lắng. Bà con ngồi ở ngoài Bắc mà lòng hướng vô Nam.
Bình luận 0
- Ai đời ngập đến 2 tháng trời, 600 dân 3 bản người Rục ở miền Tây Quảng Bình vẫn chẳng đi đâu được các bác ạ.

- Đường vào xã xa 2km, ngập sâu 5m, ai dám bơi qua “biển”.

- Vấn đề là bà con hết gạo hết muối cứu trợ đã lâu, đang thèm cơm lắm vì hai tháng toàn ăn củ rừng, ngô rãy, thực phẩm thì đi bắt cá, săn chuột, có gì ăn nấy thôi.

- Ông nào vừa nói “bơi qua biển” là nhầm. Xã vừa đưa canô vào phục vụ bà con “đi chợ” nhưng chả ai đi.

- Vì sao?

- Có ai có tiền đâu mà mua bán, trừ phi có chợ nào tiêu tiền bằng lá cây rừng…

- Buồn cười nhỉ, hoá ra ta đang CNH-HĐH đất nước mà có nơi “một bộ phận không nhỏ” người dân vẫn sống kiểu “săn bắt hái lượm” như trong sách giáo khoa lịch sử từ trước thời Vua Hùng.

- Căn cứ vào đâu mà ông nói trước thời Hùng Vương?

- Thế Vua Hùng kén rể chả thách cưới nhiều món, phần thắng thuộc về bánh chưng bánh dày. Bánh chưng là ẩm thực cao cấp đấy.

Cụ lão nông lại can:

- Xin chư vị ngừng tranh luận. Cứ coi bà con người Rục Quảng Bình như các em dân tộc miền núi tự dựng lều trọ học, cũng bẫy chuột làm thức ăn...

- Không bẫy được con gì thì 6 em đun một gói mì tôm lên làm thức ăn. Người Rục làm gì có mì tôm?

- Cuộc họp nào của Quốc hội hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nói đến lãng phí ăn uống, mua sắm công, xây trụ sở như cung điện

- Đấy mới là tiền công. Còn xã hội bây giờ ở miền xuôi, tại các đô thị tràn ngập ăn nhậu, chơi bời, báo đài quảng cáo ăn chơi rất tưng bừng, mở báo mạng ra thấy quảng cáo các món ăn rực rỡ, nhìn đã thèm.

- Người Rục không biết thèm đâu, chỉ thèm cơm mà còn đang thiếu gạo, thiếu mì.

- Bác cứ nói thế, ai chả thích ăn ngon, mặc đẹp, đời sống tiện nghi, xe hơi nhà lầu.

- Nhưng người Rục không thèm.

- Bác đùa?

- Ai đùa, ở nơi ấy làm gì có điện mà xem tivi, cũng chẳng có báo đài, có khi bà con còn không biết chữ. Không nghe, không thấy thì còn thèm cái gì. Nếu có báo đài cũng chỉ là ăn “bánh ngó” vì vấn đề đầu tiên vẫn là… tiền đâu?

Lý Lão Làng (Lý Lão Làng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem