Hải quân việt nam
-
Vào cuối giờ chiều 5/8/1964, đang chuẩn bị giao ca thì chị Phạm Thị Minh Thông, điện báo viên Tổng cục Bưu điện nhận được tin vui chiến thắng từ Quảng Ninh dồn dập gửi về. Vì sốt ruột, lo lắng nên chị vội liên lạc với Bộ tư lệnh Hải quân để hỏi thăm tin tức của chồng.
-
Tiếp tục hợp tác trong năm tới, hải quân Việt Nam và Singapore sẽ duy trì trao đổi đoàn các cấp; tổ chức các tàu thăm lẫn nhau kết hợp tổ chức luyện tập chung về vận động đội hình, thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu nạn.
-
Chìm tàu tại vùng biển Phú Quý, 14 ngư dân Bình Định trôi dạt trên biển được tàu nước ngoài cứu sống
Tàu cá BĐ 98268 TS của ông Huỳnh Văn Bạn (ở Bình Định) bị chìm tại vùng biển cách đông bắc đảo Phú Quý (Bình Thuận) 92 hải lý, 14 ngư dân được tàu hàng nước ngoài cứu sống. -
Theo nhận định của ông Lương Văn Viên - Thuyền trưởng tàu QNa 90129 TS bị chìm cho biết, có nhiều khả năng 12 thuyền viên bị mất tích đã chìm theo tàu.
-
59 năm đã trôi qua (5/8/1964), chiến công đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam đã truyền lửa cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, hải đảo, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc.
-
Sau hàng loạt nâng cấp vũ khí, sửa chữa... với khả năng hoạt động tầm xa, trang bị tên lửa chống hạm và phòng không tương đối mạnh, tàu HQ-01 đã góp phần bảo vệ vững chắc biển trời Tổ quốc những năm 1980 căng thẳng.
-
Kết thúc thành công hải trình hơn 1.000 hải lý đưa đoàn công tác số 9 đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1 từ ngày 5/5 đến 10/5, trở về đất liền, tôi vẫn chưa thể quên vào 6 giờ sáng hàng ngày, tàu Kiểm ngư KN-290 thông báo "Hết giờ ngủ, toàn tàu báo thức! Báo thức toàn tàu!”...
-
Sáng 9/5, Tàu ITS Francesco Morosini (tàu Morosini) của Italia cập cảng Nhà Rồng (TP.HCM) nhằm tăng cường giao lưu hợp tác giữa Hải quân Italia và Hải quân Việt Nam.
-
Đúng hơn là Việt Nam đã cử đoàn thủy thủ lên đường sang huấn luyện làm chủ tàu ngầm ở nước bạn Liên Xô ngay cả trước khi việc mua bán diễn ra.
-
Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức khảo sát phát hiện ra gần 100 bãi đá ngầm (đảo chìm). Từ năm 1976 đến 1984, lực lượng Hải quân tổ chức thả gần 100 bia chủ quyền trên các bãi đá ngầm để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trưởng Sa.