Nhiều nông dân ở huyện Mai Sơn (Sơn La) đã biến vùng đất khô cằn, đồi dốc trở thành vùng cây ăn quả "hái" ra tiền, phủ màu xanh trên đất nông nghiệp kém hiệu quả.
Trên vùng đất Nam Bộ có nền khí hậu thuận lợi quanh năm cho các loại sinh, thực vật phát triển tốt tươi, là điều kiện tốt cho thú vui đam mê hoa kiểng, trồng cây kiểng. Trải qua thời gian, thời đại phát triển khác nhau, lối chơi này cũng không ngừng biến đổi, đa dạng, phong phú
Từ xa xưa, hoa lan được biết đến là vua của các loài hoa. Hoa lan không chỉ đẹp về màu sắc, hình dáng mà còn thu hút bởi hương thơm quyến rũ. Giờ đây chơi lan đã trở thành một trào lưu rộng khắp và được nhiều người ưa chuộng.
Lạng Sơn là tỉnh miền núi, kinh tế lâm nghiệp là chủ yếu, cũng chưa có nhiều mô hình phát triển nông nghiệp tầm vóc lớn. Trong bối cảnh chung ấy, xứ Lạng vẫn có không ít nông dân, đơn vị nông nghiệp “hái ra tiền” từ sự tìm tòi, sáng tạo của mình.
Không khí là miễn phí, nhưng không khí sạch có thể giúp hái ra tiền. Đó là tư duy giúp 2 chàng trai vùng Alberta, Canada trở thành những người giàu có.
Đam mê cá kiểng từ nhỏ, trong quá trình nuôi giải trí, những lúc rảnh rỗi, anh Nguyễn Tiến Sĩ, 26 tuổi, ngụ ấp Hòa Quới, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) thường tìm hiểu về quá trình sinh trưởng cũng như sưu tầm những giống cá mới, lạ.
Với niềm đam mê với cá kiểng từ nhỏ, trong quá trình nuôi cá kiểng để giải trí, những lúc rảnh rỗi, anh Nguyễn Tiến Sĩ, 26 tuổi, ngụ ấp Hòa Quới, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) thường tìm hiểu về quá trình sinh trưởng cũng như sưu tầm những giống cá mới, lạ.
Năm nay, giá cau tươi cao kỷ lục, mỗi kg cau bán tại vườn có giá lên tới 70.000 đồng, gấp đôi so với năm ngoái. Cau tươi tăng giá mạnh đã giúp nhiều hộ nông dân trồng cau xã Nga Liên, huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) bỏ túi hàng trăm triệu đồng.
Hiện nay, thú chơi trồng cây cảnh trang trí trong nhà hay sân vườn đang được nhiều người ưa chuộng. Đáp ứng nhu cầu đó, dịch vụ mua bán cây cảnh đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương, nhất là TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
Khó ai có thể tin được, một phụ nữ Thủ đô chưa từng chân lấm tay bùn lại quyết định từ bỏ công việc “thời thượng” đang “hái ra tiền” và cuộc sống nhàn hạ để vào miền đất Tây Nguyên theo đuổi đam mê sưu tầm và bảo tồn các giống trà hoa vàng quý hiếm.