Hai tấm gương làm theo lời Bác

Thứ ba, ngày 26/10/2010 02:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ở Đoàn B30, Quân khu 9 xuất hiện gương hai chiến sĩ Ngô Quốc Khởi và Phạm Văn Tài đã tiết kiệm chi tiêu, gửi số tiền phụ cấp ít ỏi phụ giúp gia đình.
Bình luận 0

Mỗi nhà mỗi cảnh

Binh nhất Ngô Quốc Khởi đang công tác tại Trung đội phục vụ, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn U Minh, Đoàn B30. Khởi vẫn còn nhớ như in hình ảnh ngôi nhà dột nát, xiêu vẹo mỗi khi mùa mưa về. Cha mẹ quanh năm tảo tần trên đồng ruộng, vất vả lắm mới đủ để lo cho 4 anh em ăn học.

img
Chiến sĩ Ngô Quốc Khởi.
img
Chiến sĩ Phạm Văn Tài.

"An cư mới lạc nghiệp", suy nghĩ thế nên gia đình quyết định vay mượn tiền để xây cất ngôi nhà cấp 4 ổn định cuộc sống. Thời điểm bắt đầu khởi công vật giá lên cao, số tiền vay mượn tăng gấp đôi so với dự kiến. Chính vì thế, 2 năm sau ngày hoàn thành ngôi nhà, cha mẹ Khởi đã cố gắng hết sức mà vẫn không trả hết nợ.

Còn Thượng sĩ Phạm Văn Tài đang công tác Đại đội 1, Tiểu đoàn 17, Đoàn B30. Nhà không có ruộng đất, cha mẹ Tài làm thuê bất cứ việc gì từ sáng sớm đến tối mịt. Bữa ăn hàng ngày của gia đình chỉ là những gì bắt được từ ngoài đồng. Nhà đông anh em, cuộc sống eo hẹp, 15 tuổi Tài đành ngậm ngùi chia tay bạn bè, thầy cô theo chú lên TP.HCM làm thuê. Tuổi nhỏ, tay nghề chưa có, hàng tháng ngoài việc được nuôi ăn Tài chỉ được trả 300.000 đồng. Vất vả, nhớ nhà nhưng mỗi khi nhớ đến hình ảnh cha mẹ gầy guộc, mặt nám, da thâm phải lặn lội mưa gió làm thuê kiếm từng đồng nuôi 5 anh em, Tài lại tự nhủ với lòng phải cố gắng vượt qua để vơi đi phần nào vất vả của cha mẹ.

Làm theo lời Bác

Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh - Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: "Khởi rất ngoan hiền, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Số tiền phụ cấp hàng tháng được 360.000 đồng, em tiết kiệm gửi về nhà 300.000 đồng. Thực hành "làm theo lời Bác" về cần kiệm của Khởi đã góp phần giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiết kiệm chi tiêu, sử dụng tiền lương, phụ cấp vào những việc cần thiết". Hiền lành, cần mẫn, chiến sĩ nuôi quân Ngô Quốc Khởi chăm chỉ làm việc như con ong thợ, luôn được cấp trên, đồng chí đồng đội tin tưởng, quý mến. Em có nguyện vọng sau khi ra quân sẽ học nghề và tìm được việc làm để phụ giúp gia đình.

Chị Nguyễn Thị Sương - mẹ Thượng sĩ Tài cho biết: "Lúc đi làm thuê, mặc dù số tiền lương không được bao nhiêu nhưng Tài đã biết dành dụm gửi về gia đình. Khi mới vào quân đội được vài ngày gia đình thật sự bất ngờ khi nhận được số tiền 1.800.000 đồng của con gửi về. Hỏi ra mới biết đó là số tiền mà các tổ chức, đoàn thể địa phương tặng cho con trước khi nhập ngũ".

Hiện nay, với phụ cấp quân hàm thượng sĩ và được hưởng thâm niên, hàng tháng Tài gửi về cho gia đình 1.400.000 đồng, số tiền thật sự không nhỏ so với thu nhập hàng tháng của người dân vùng quê Tân Phước Hưng, Phụng Hiệp, Hậu Giang. Không chỉ biết tiết kiệm cho bản thân, trên cương vị là cán bộ trung đội phó, Tài thường xuyên tâm tình, nhắc nhở chiến sĩ cấp dưới tiết kiệm chi tiêu.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không phải là việc làm cao siêu, xa vời mà nó được bắt đầu từ những việc làm hàng ngày hết sức bình dị, gần gũi. Chiến sĩ Khởi và Tài đã có hành động "làm theo lời Bác" một cách thiết thực, sống động, thật sự là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ đơn vị học tập noi theo, xứng đáng là những bông hoa tươi thắm báo công dâng Bác.

Thượng úy Đặng Văn Đệ - Chính trị viên đại đội cho biết: "Là đảng viên trẻ Tài luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Đơn vị Tài luôn dẫn đầu phong trào thi đua của đơn vị. Bằng tấm gương của mình, Tài đã vận động chiến sĩ bỏ hút thuốc, vừa tiết kiệm tiền vừa có lợi cho sức khỏe".
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem