Hàng trăm sinh viên Học viện Tài chính bức xúc vì vạ vật cả ngày chưa được nhập phòng ở ký túc xá

Tào Nga Chủ nhật, ngày 27/02/2022 08:24 AM (GMT+7)
Rất đông sinh viên và phụ huynh đứng đợi ở sân ký túc xá để nhập phòng và bày tỏ bức xúc với bộ phận tổ chức của trường.
Bình luận 0

Theo thông báo từ trường Học viện Tài chính, sinh viên năm nhất sẽ đến trường để nhận phòng ở ký túc xá và 2 ngày 26-27/2 chuẩn bị cho việc học trực tiếp đầu tiên vào ngày 28/2.

Hàng trăm sinh viên Học viện Tài chính bức xúc vì vạ vật cả ngày chưa được nhập phòng ở ký túc xá - Ảnh 1.

Sinh viên năm nhất chờ đợi làm thủ tục ở ký túc xá. Ảnh: Tào Nga

 Ngay từ sáng sớm 26/2, rất đông sinh viên của trường từ khắp nơi đổ về làm thủ tục ở ký túc xá. Đây là số sinh viên đăng ký ở ký túc xá qua hình thức online và được phê duyệt từ trước. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cùng người nhà có mặt tại phòng 102, khu giảng đường mệt mỏi vì chờ đợi rất lâu vẫn chưa được làm thủ tục.

Một phụ huynh bức xúc cho biết: "Lúc 2h30 chiều có hơn 300 sinh viên lấy số xếp thứ tự trong khi giải quyết thủ tục mới chưa được 100 sinh viên. Tôi cùng hàng trăm phụ huynh và sinh viên khác ngồi ngoài chờ đợi, xếp hàng mệt mỏi".

Hàng trăm sinh viên Học viện Tài chính bức xúc vì vạ vật cả ngày chưa được nhập phòng ở ký túc xá - Ảnh 2.

Hàng trăm sinh viên chờ đợi cả buổi mới được xếp chỗ ở. Ảnh: Tào Nga

Hàng trăm sinh viên Học viện Tài chính bức xúc vì vạ vật cả ngày chưa được nhập phòng ở ký túc xá - Ảnh 3.

Mọi người bức xúc vì vạ vật chờ đợi. Ảnh: Tào Nga

Hàng trăm sinh viên Học viện Tài chính bức xúc vì vạ vật cả ngày chưa được nhập phòng ở ký túc xá - Ảnh 4.

Sinh viên và người nhà chờ đợi trong mệt mỏi. Ảnh: Tào Nga

Nhiều phụ huynh khác cũng bức xúc vì tình trạng nhà trường giải quyết rất lâu và thời gian đợi chờ rất dài gây mệt mỏi, căng thằng. Thậm chí có phụ huynh lấy số thứ tự từ lúc 10h là hơn 140 nhưng chờ đến 16h30 vẫn chưa đến lượt. 

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV báo Dân Việt, anh Lưu Hữu Đức, Trưởng ban Quản lý Ký túc xá sinh viên Học viện Tài Chính cho hay: "Cách đây 5 tháng, Học viện Tài chính đã tổ chức đăng ký, xét duyệt online cho sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá. Như vậy, sinh viên sẽ bớt được 1 khâu là xuống trường đăng ký, chờ đợi nhưng không biết có được ở hay không. Bây giờ các bạn chỉ việc đến trường để ký hợp đồng nhận phòng và vào ở.

Theo kế hoạch từ nhà trường, vào 2 ngày 26-27/2, sinh viên sẽ bắt đầu đến nhận phòng. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức trong khâu tổ chức để đón tiếp sinh viên và phụ huynh chu đáo nhất. Tuy nhiên đến ngày này thì 7 người trong Ban quản lý thì có 3 người là F0, chỉ có 4 người cùng với đội ngũ tình nguyện viên là hơn 20 người phục vụ. 

Hàng trăm sinh viên Học viện Tài chính bức xúc vì vạ vật cả ngày chưa được nhập phòng ở ký túc xá - Ảnh 5.

Gần 700 sinh viên đến làm thủ tục ở ký túc xá dẫn đến tình trạng quá tải trong khâu tổ chức. Ảnh: Tào Nga

Chúng tôi đã bố trí chia ca sao cho tổ chức nhanh nhất cho sinh viên. Nhưng do tâm lý phụ huynh và học sinh, các em đã đến trường nhập học hầu hết vào ngày 26/2 dẫn đến tình trạng đông và chờ đợi".

Theo chia sẻ của anh Đức, trong đợt này, ký túc xá nhận tất cả 728 sinh viên năm nhất đến làm thủ tục nhưng trong ngày đầu tiên đã có gần 700 sinh viên. "Những năm trước không có tình trạng đông đúc này bởi sinh viên sẽ làm thủ tục nhập học trước khi đăng ký ở ký túc xá. Năm nay các em đến làm thủ tục luôn nên chúng tôi thực sự không lường trước được tình huống. Ngay sau đó, chúng tôi đã tổ chức phát số để buổi chiều gọi theo số. Đến chiều sau khi phát hết số vẫn có sinh viên đến làm thủ tục và dù làm đến 12h đêm chúng tôi vẫn nhiệt tình ở lại phục vụ các bạn chu đáo chỗ ở".

Được biết, vào lúc 9h tối vẫn còn vài chục sinh viên chưa hoàn thành xong thủ tục nhận phòng. 

Anh Đức cho hay: "Suốt 10 ngày qua chúng tôi không ngủ để chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất đón sinh viên. Từ sơn sửa, dọn dẹp và mua sắm giường mới vì một số giường cho mượn phục vụ khu cách ly covid-19. Đầu giờ chiều, tôi đã cầm mic xin lỗi phụ huynh, học sinh. Chúng tôi mong muốn phụ huynh và sinh viên lần đầu đến trường phải hoan hỉ nhưng để tình trạng này một phần là trách nhiệm của tôi. Mong phụ huynh chia sẻ với nhà trường vì chúng tôi đã làm hết sức, hết trách nhiệm". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem