Hảo thủ V.League thua “lấm lưng trắng bụng” tại giải bóng đá phủi

Hoàn Minh Chủ nhật, ngày 10/12/2017 20:10 PM (GMT+7)
Có trong đội hình những tên tuổi đã và đang “tung hoành” ở V.League nhưng Hanel Ocean đã chấp nhận thất bại trước khát khao quá lớn của Tin Lớn và Anh Em ở vòng đấu cuối cùng Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng (HPL) - Cúp Bia Saigon Special lần thứ V-2017…
Bình luận 0

Sau hơn 2 tháng tranh tài vô cùng sôi động, kịch tính, chiều 10.12, HPL-S5 đã khép lại ở vòng đấu thứ 11 trên sân C500 (Văn Quán – Hà Đông).

Trước vòng đấu quyết định này, Top Group (24 điểm/10 trận) nắm trong tay quyền tự quyết khi chỉ cần giành đủ 3 điểm trước Văn Minh là sẽ lên ngôi vô địch. Trong khi đó, Tin Lớn và Anh Em (22 điểm) phải thắng Hanel Ocean thì mới có hy vọng đăng quang.

img

Dù đã hết mục tiêu phấn đấu nhưng FC Văn Minh (áo vàng) vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết để chặn đường Top Group đến ngôi vô địch. Ảnh: Minh Hoàng

Cục diện ấy đã khiến các khán đài sân C500 chiều 10.12 trở nên quá nhỏ bé trước nhu cầu của người hâm mộ. Rất nhiều khán giả đã phải cố gắng tìm kiếm 1 chỗ đứng dưới đường piste, đủ để ghé mắt vào những khoảng trống hiếm hoi theo dõi diễn biến trên sân.

Khi chiếc Cúp đã ở rất gần, có cảm giác những đôi chân Top Group có phần bị căng cứng, bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Bên kia chiến tuyến, FC Văn Minh tới từ xứ Nghệ dù đã yên vị ở giữa bảng xếp hạng, hết mục tiêu phấn đấu vẫn chơi đầy nỗ lực “để tận hưởng”.

img

Tiền vệ trẻ đầy tiềm năng Hùng Dũng đang khoác áo Hà Nội FC ở V.League cũng không thể thoát khỏi "vòng vây" của Tin Lớn Và Anh Em. Ảnh: Minh Hoàng

Sự có mặt của tuyển thủ Hoàng Thịnh (trưởng thành từ “lò” SLNA và đang khoác áo FLC Thanh Hóa ở V.League) ở hàng thủ giúp FC Văn Minh hạn chế được rất nhiều “hỏa lực” tấn công của Top Group. Sauu 2 hiệp đấu, 2 đội hòa nhau 0-0.

Kết quả này khiến Top Group phải ngậm trái đắng khi Tin Lớn và Anh Em đã có được bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Hanel Ocean ở những phút cuối trận.

img

Niềm vui của các cầu thủ cùng cổ động viên Tin Lớn và Anh Em khi đoạt Cúp vô địch HPL-S5. Ảnh: Minh Hoàng

Trong cuộc đọ sức này, Hanel Ocean với quyết tâm đi tìm cơ hội trụ hạng đã đưa ra đội hình gồm 4 cái tên đã và đang chơi V.League như Công Huy (Thể Công), Quang Vinh (trưởng thành từ “lò” Thể Công và đang khoác áo TP.HCM ở V.League), Xuân Tú (từng trưởng thành từ phong trào đá phủi và có những năm tháng hạnh phúc cùng Hà Nội T&T từ hạng Ba lên V.League), Hùng Dũng (Hà Nội FC).

Tuy nhiên những nỗ lực của Hanel Ocean chỉ giúp họ có được 1 bàn gỡ hòa 1-1 của Quang Vinh, trước khi chịu thua ở cuối trận.

Với chiến thắng nghẹt thở trước Hanel Ocean, Tin Lớn và Anh Em đã lên ngôi vô địch HPL-S5 với 80 triệu đồng tiền thưởng. Đây cũng là chiếc Cúp vô địch HPL lần thứ 2 của Tin Lớn và Anh Em.

Hai đội xếp cuối bảng là Dương Nội (có sự xuất hiện của các cựu cầu thủ V.League như Quang Long – Hòa Phát Hà Nội, Trọng Nghĩa – Hải Phòng…), Hanel Ocean sẽ phải xuống chơi hạng Nhất 2018.

Kết quả 4 cặp đấu còn lại vòng 11 HPL-S5: Gia Việt thắng MV Corp 5-1, Nguyễn Trãi thắng Thành Đồng 4-1, Dương Nội thắng Cường Quốc 4-1, EOC thắng Moon 2-1.

Các danh hiệu chung cuộc:

Vô địch: Tin lớn & Anh em; HCB: Top Group; HCĐ: Gia Việt

Cầu thủ xuất sắc nhất với phần thưởng 10 triệu đồng và chuyến đi Manchester United do Sơn Kansai tài trợ: Nguyễn Thanh Long (Tin lớn và Anh em)                     

Thủ môn xuất sắc nhất: Trần Minh Hoàng (Top Group)

Vua phá lưới: Phan Anh Tuấn (12 bàn, EOC)

Giải phong cách: FC Văn Minh

Hội CĐV ấn tượng nhất: Hội CĐV Tin lớn và Anh em

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem