Hẹn nhau ra nói chuyện, một người bị đâm bất tỉnh

Văn Long Thứ hai, ngày 15/04/2019 12:16 PM (GMT+7)
Hai nhóm thanh niên khoảng 10 người hẹn nhau để nói chuyện về mâu thuẫn trước đó thì Nguyễn Bình Khiêm (34 tuổi, ngụ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) bất ngờ bị đâm thấu tim, bất tỉnh.
Bình luận 0

Ngày 15.4, một lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn thành phố xảy ra vụ việc xô xát giữa 2 nhóm thanh niên khiến nhiều người bị thương, vụ việc đang trong quá trình điều tra. 

Tìm hiểu của PV, vụ việc diễn ra vào khoảng 18h30 ngày 14.4, tại đường Trạng Trình (phường 9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng). Được biết, do mâu thuẫn trước đó, nhóm 3 người của anh Khiêm đã hẹn với một nhóm người khác gồm Bá, Linh, Bình, Hiếu và Kiên... để nói chuyện. 

Trong quá trình nói chuyện, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, anh Nguyễn Bình Khiêm bị nhóm đối phương đâm vào ngực gục tại chỗ và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. 

img

Anh Khiêm hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 15.4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, anh Khiêm nhập viện lúc 19h ngày 14.4 trong tình trạng mất máu nhiều, đa vết thương, ngực phải bị đâm nghi thấu tim, đứt động mạnh cánh tay phải... Đơn vị đã tiến hành phẫu thuật mở lồng ngực cấp cứu, dẫn lưu màng phổi, khâu nối cơ... Hiện tại, bệnh nhân Khiêm đang trong tình trạng hôn mê, phải thở máy.

Bà Lê Thị Hồng Duyên (63 tuổi) mẹ ruột của nạn nhân cho biết: "Con tôi lên Đà Lạt làm thầu xây dựng đã nhiều năm vẫn bình yên vô sự, không ngờ hôm nay xảy ra vụ việc, kính mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc”. Cũng theo bà Duyên, qua tìm hiểu từ những người đi cùng anh Khiêm thì nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem