Hiệp sĩ bắt cướp
-
Bị truy đuổi khi trộm xe máy, nam thanh niên ở Bình Dương đã rút súng ngắn, dao nhọn ra để chống trả nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó.
-
Chiều 30.9, nhóm “hiệp sĩ đường phố" quận Tân Bình, TP.HCM, do ông Trần Văn Hoàng làm đội trưởng vừa bàn giao đối tượng Phan Thanh Kiệt (SN 2002, ngụ quận Tân Bình) cho Công an quận Tân Bình lập hồ sơ xử lý về hành vi Cướp giật tài sản.
-
Thấy thanh niên giật chiếc điện thoại của người đi đường, nhóm “hiệp sĩ” ở quận Tân Bình (TP.HCM) cùng cảnh sát cơ động truy đuổi kẻ gây án.
-
Theo Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an, TP HCM nên nghiên cứu thành lập mô hình 141 và cũng không nên để các “hiệp sĩ” hoạt động đơn độc mà phải gắn kết với lực lượng cảnh sát trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
-
Sau vụ 5 “hiệp sĩ” đường phố Sài Gòn thương vong, giới “hiệp sĩ” đã nghĩ đến việc trang bị áo giáp chống đạn, chống dao khi đi bắt trộm, cướp. Nhưng mong muốn là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác.
-
Chẳng nơi nào và chẳng bao giờ nhà chức trách có đủ khả năng triển khai kịp thời các lực lượng trấn áp tại các điểm nóng về mất trật tự ở mọi nơi, vào mọi lúc.
-
Trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia Tội phạm học (Bộ Công an) chia sẻ quan điểm với Tiền Phong, về vụ 5 “hiệp sĩ” ở TPHCM thương vong khi truy đuổi các đối tượng trộm xe máy SH của người dân.
-
“Ở thành phố phát triển nhất cả nước, tại sao đi bắt hàng rong, dẹp vỉa hè ra quân rầm rộ thế mà cướp ngoài đường lại vắng bóng công an” – luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đặt câu hỏi.
-
Họ là những người không cần ai biết tới mình, không cần ai vinh danh, không cần ai trả ơn, nhưng lại sẵn sàng xả thân, hy sinh cả tính mạng để truy đuổi những tên cướp, bảo vệ sự bình yên cho người dân và phố phường.
-
Cộng đồng khóc thương ai oán cho tấm gương hi sinh của nhóm hiệp sĩ ra tay nghĩa hiệp chống trộm cướp ở TPHCM. Các anh đúng phẩm chất của người nghĩa sĩ, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, xả thân vì nghĩa.