Hình ảnh nhói lòng tại phiên xét xử sơ thẩm vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa
Quỳnh Nguyễn
Thứ sáu, ngày 17/07/2020 09:02 AM (GMT+7)
Mẹ đẻ chị N.T.H, nạn nhân tử vong mang di ảnh con gái đến phiên toà. Bà không cầm được nước mắt chia sẻ với PV: "Tôi cõng em 30 năm (bà gọi con gái - nạn nhân H là "em") , từ khi học phổ thông đến khi lấy chồng, có con vẫn cõng em"...
Sáng nay (17/7), TAND tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với Lại Thị Kiều Trang - kẻ đầu độc chị họ bằng trà sữa vì có quan hệ yêu đương với anh rể gây rúng động dư luận.
Gia đình nhà chồng và 3 đứa con gái nhỏ của chị H. cũng có mặt tại phiên tòa
Bà Hoàng Thị Nụ, 60 tuổi, mẹ đẻ chị N.T.H, nạn nhân tử vong do bị đầu độc bằng trà sữa có mặt tại phiên tòa từ rất sớm, mang theo di ảnh con. Bà Nụ không giấu nổi nỗi đau của một người mẹ có con bị chết oan khi tuổi đời còn trẻ. Bà liên tục khóc khi phiên toà sắp sửa diễn ra.
Cháu bé vô tư đùa nghịch trước di ảnh mẹ khiến nhiều người xót xa thương cảm.
Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Nụ nghẹn ngào: "Rất thương, tôi cõng em (nạn nhân H.) 30 năm nay từ khi học phổ thông đến khi lấy chồng, có con tôi vẫn cõng em. Tôi kính mong toà xử đúng người đúng tội. Phía gia đình bị cáo Trang có trách nhiệm với các cháu tôi đến khi các cháu trưởng thành".
Gia đình nhà chồng và 3 đứa con gái nhỏ của chị H. cũng có mặt tại phiên tòa. Ba con của chị H. bé lớn nhất 9 tuổi, bé thứ 2 được 6 tuổi và một bé gái mới chỉ hơn 20 tháng tuổi.
Bà Hoàng Thị Nụ (mẹ nạn nhân H.) mong toà xử nghiêm minh kẻ gây ra cái chết cho con gái mình.
Theo cáo trạng, bị cáo Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã phạm tội giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, và vì động cơ đê hèn.
Bị cáo Trang cúi gằm mặt trước vành móng ngựa.
Khoảng 8h, Lực lượng chức năng đã đưa bị cáo Lại Thị Kiều Trang đến trước toà để chuẩn bị cho buổi xét xử. Bước xuống xe, bị cáo Trang cúi gằm mặt rồi đưa tay lên che mặt.
Toàn cảnh phiên toà.
Theo kết quả điều tra vụ án, bị cáo Lại Thị Kiều Trang có quan hệ tình cảm với Phạm Văn Quyền, người đàn ông đã có vợ và 2 con. Đáng nói, anh Quyền là chồng của chị Đàm Thị Hải Yến (30 tuổi, ngụ thôn Đồng Vinh, xã Vũ An, H.Kiến Xương, cán bộ điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình), là chị họ của Trang.
Khi anh Quyền đề nghị chấm dứt mối quan hệ, Trang không đồng ý và có ý định tự tử.
Theo cơ quan điều tra, Trang tìm hiểu thông tin trên mạng đặt mua 1.000 ml chất độc xyanua với giá 390.000 đồng. Cuối tháng 11/2019, Trang thấy anh Quyền quan tâm, chăm sóc vợ con, nên nảy sinh ý định dùng xyanua đã mua đầu độc chị Yến.
Video: Xét xử sơ thẩm vụ Lại Thị Kiều Trang hạ độc chị họ vì yêu anh rể làm 1 người tử vong.
Khi có được chất độc, Trang đổ số chất lỏng này vào 6 cốc trà sữa mua sẵn, nhờ người gửi đến bệnh viện Phổi Thái Bình cho chị Yến. Do chị Yến không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính.
Đến khoảng 10h ngày 3/12/2019, chị H lấy từ tủ lạnh ra 1 cốc và uống.
Tuy nhiên, khi vừa uống được vài ngụm thì nữ điều dưỡng này ngã gục rồi tử vong sau đó.
Tin cùng chủ đề: Xét xử sơ thẩm vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa
Vui lòng nhập nội dung bình luận.