HLV dọa cắt gân cầu thủ U15: Bóng đá Việt thiếu “Người phán xử”

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 28/04/2017 10:30 AM (GMT+7)
Thêm một lần nữa, “bề nổi của tảng băng chìm” bóng đá Việt Nam (BĐVN) lại xuất hiện liên quan tới vụ việc đôi co, tố lẫn nhau giữa U15 Hà Nội và U15 FLC Thanh Hóa…
Bình luận 0

Buồn một nỗi, đây là thời điểm bóng đá trẻ Việt Nam đang đặt được những dấu ấn rất tích cực trên đấu trường quốc tế ở nhiều cấp độ mà điển hình nhất là việc U20 Việt Nam có mặt tại vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017.

img

Cựu tuyển thủ quốc gia, HLV U15 FLC Thanh Hóa Lê Hồng Minh dọa cắt gân cầu thủ đáng tuổi cháu mình. Ảnh: I.T

Càng buồn hơn khi Hà Nội (Hà Nội T&T trước đây) và FLC Thanh Hóa đang là những “đại gia” ở V.League. Vòng loại giải U15 Quốc gia 2017, mà cụ thể là cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng U15 Hà Nội – U15 FLC Thanh Hóa đáng ra phải là nơi giới chuyên môn phát hiện được những “hạt ngọc thô”; thì cuối cùng, điều đáng chú ý nhất, khiến dư luận quan tâm nhất lại là những điều tiếng hậu trường!

Lúc này, VFF vẫn chưa thể phân xử xem FLC Thanh Hóa và Hà Nội ai đúng ai sai trong vụ cựu tuyển thủ quốc gia, HLV Lê Hồng Minh (U15 FLC Thanh Hóa) dọa cắt gân cầu thủ đáng tuổi cháu mình là Vũ Tiến Long (U15 Hà Nội). Theo thông tin từ VFF, mỗi CLB giải trình một kiểu với nội dung khác nhau. Phía U15 Hà Nội nói cầu thủ của mình bị HLV Hồng Minh dọa cắt gân chân. Còn phía U15  FLC Thanh Hóa lại cho rằng hoàn toàn không có chuyện đó.

img

FLC Thanh Hóa đưa ra bằng chứng tố U15 Hà Nội gian lận tuổi. Ảnh: Tuổi Trẻ

Vậy mà đã lập tức xuất hiện tình tiết mới khi FLC Thanh Hóa đưa ra bằng chứng tố U15 Hà Nội gian lận tuổi. Giấy khai sinh do CLB Thanh Hóa cung cấp tố Lê Sỹ Hồng và Lê Sỹ Hà (U15 Hà Nội) là hai anh em sinh đôi sinh ngày 15.8.2000. Hai cầu thủ này trước đây từng thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá Thanh Hóa nhưng không đáp ứng được chuyên môn nên bị loại.

Vấn đề là sao FLC Thanh Hóa không tố chuyện này từ trước khi giải khởi tranh mà phải đợi đến khi có mâu thuẫn mới mang ra “xử”? Phía Thanh Hóa viện dẫn lý do sau trận đấu giữa U15 FLC Thanh Hóa – U15 Hà Nội, họ mới nhận được những khiếu nại của phụ huynh đội nhà đề nghị làm rõ việc này. Nhưng những người hiểu chuyện đều biết lý do từ đâu!

Từ câu chuyện ở lứa U15, người viết càng hiểu rõ thêm phần nào câu nói của cựu danh thủ Thể Công, chuyên gia Trịnh Minh Huế mới đây khi được hỏi về cục diện V.League 2017. Ông Huế đã chua chát bảo: “Tôi có tin vào chuyên môn nữa đâu mà nhận xét”.

Theo ông Huế thì đã rất lâu rồi, bóng đá Việt Nam luôn tồn tại tiêu cực trong mỗi mùa giải. Những ai càng cố lạc quan, càng cố tin thì về cuối mùa giải lại càng thất vọng, đau đầu.

Và phải chăng đằng sau cái mớ bòng bong bóng đá Việt Nam chưa ai có thể gỡ nổi ấy xuất phát từ chuyện mỗi đội bóng đều “ém hàng” để sẵn sàng bung ra khi cần thiết nếu bị “tổn thương”.

Phải chăng cũng vì thế mà bầu Đức từng muốn thay ông Trưởng ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi nhưng không thay nổi vì “cả V.League ai cũng sợ ông Mùi”…(?!).

Phải chăng đó cũng là lý do ở V.League chẳng ai sợ ai. Cầu thủ, ban huấn luyện đội bóng sẵn sàng “tay bo” với trọng tài. Trọng tài lại tố cầu thủ, HLV “mù luật”… Lãnh đạo đội bóng sẵn sàng tuyên bố bỏ giải khi thích để dọa ban tổ chức (?!).

Đến bao giờ bóng đá Việt Nam mới có “Người phán xử” đủ tầm giúp các CLB, các đội bóng, các thành viên tham gia V.League, giải hạng Nhất… xí xóa hết những gì đã qua, cùng nhau hướng về cái chung, xây dựng bóng đá nước nhà?

Nếu không có “Người phán xử”, những nỗ lực như thành công của đội futsal Việt Nam, U20 Việt Nam… chỉ như những đốm lửa lẻ loi, dễ dàng bị những “cơn bão” như vụ cầu thủ Long An diễn trò hề “nằm sân” cho TP.HCM tha hồ “xé lưới”; rồi vụ Hoàng Vũ Samson chơi boxing trên sân ở AFC Cup vùi dập!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem