HLV Gong Oh-kyun: Gia đình sống ở Mỹ, 2 con là cầu thủ bóng đá

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 25/06/2022 19:10 PM (GMT+7)
HLV Gong Oh-kyun tiết lộ, gia đình của ông hiện sinh sống tại Mỹ, trong khi 2 con trai cũng theo nghiệp bóng đá và chuẩn bị trở lại Đức để tiếp tục quá trình tập luyện...
Bình luận 0

HLV Gong Oh-kyun là một trong những HLV nhiều bằng cấp nhất của bóng đá châu Á thời điểm hiện tại. Nếu không theo đuổi trái bóng tròn, ông có lẽ đã trở thành một giảng viên đại học được nhiều người kính trọng. Vào cuối thập niên 90, khi Hàn Quốc phát cuồng với bóng đá, ông lẳng lặng hoàn thành 2 tấm bằng đại học chuyên ngành Giáo dục thể chất và Y tế công.

Cuộc đời HLV Gong Oh-kyun: 2 bằng đại học, đam mê nhạc rock - Ảnh 1.

HLV Gong Oh-kyun khi còn xỏ giày chơi bóng.

Năm 2006, ở tuổi 32, cầu thủ Gong Oh-kyun xuất hiện trên một tạp chí chuyên về y học với tư cách nghiên cứu sinh. Ông viết một bài luận có tên “Nghiên cứu về sự phát triển của chế độ ăn uống và tình trạng sức khỏe lên cầu thủ trưởng thành”. Trong thời gian thi đấu, ông cũng thi đỗ chứng chỉ sư phạm thể dục và nhận bằng huấn luyện viên bậc A, cấp 2 của AFC.

Bằng cấp là hành trang đảm bảo cho tương lai của HLV Gong Oh-kyun, nhưng nó phần nào khiến ông không có một sự nghiệp bóng đá rực rỡ như những đồng nghiệp khác. Khi còn là cầu thủ trẻ, Gong chỉ chơi bóng ở trường đại học và chỉ bước lên sân chơi chuyên nghiệp khi đã 23 tuổi. Năm 2002, khi Hàn Quốc đắm chìm trong men say chiến thắng ở World Cup, Gong háo hức trước viễn cảnh... đến Nhật Bản chơi bóng. Tuy nhiên, dự định đó không bao giờ trở thành hiện thực. Phải đến lúc bước sang tuổi 35, Gong mới xuất ngoại lần đầu, và cũng là lần cuối trong sự nghiệp. 3 tháng ở Sunshine Coast FC, đội bóng bán chuyên Australia đến giờ vẫn là hồi ức đẹp với ông.

Nói về những năm tháng trước khi đến với U23 Việt Nam, ông Gong tâm sự: “Thực sự thì vào thời của tôi, quy định tham gia các đội bóng chuyên nghiệp tại Hàn Quốc là phải tốt nghiệp đại học. Đó là lý do vì sao mà tôi bắt đầu muộn như vậy. Như anh nói là 23 tuổi đấy. Đó là dấu ấn của lịch sử. Ở thời đó, người ta quy định như vậy. Tôi cũng không thể làm cách nào khác. Và tôi cũng không cảm thấy nuối tiếc về sự chọn lựa như vậy. Tôi cứ đi, và hiểu con đường và số phận của mình là thế.

Cuộc đời HLV Gong Oh-kyun: 2 bằng đại học, đam mê nhạc rock - Ảnh 2.

HLV Gong Oh-kyun hạnh phúc với những sự lựa chọn trong sự nghiệp.

Việc tôi đến Nhật Bản xuất phát từ chuyện đội bóng tôi đang chơi ở Hàn Quốc gặp vấn đề về tài chính. Vậy nên, tôi muốn được sang chơi một CLB khác và nhận được lời mời ở Nhật Bản. Nhưng như đã nói, có những thời điểm lịch sử quyết định số phận và cuộc đời tôi. Lúc bấy giờ, bóng đá Hàn Quốc không muốn các cầu thủ sang chơi cho Nhật Bản. Bạn cũng hiểu Nhật Bản và Hàn Quốc luôn cạnh tranh nhau trên bản đồ bóng đá. Vậy nên, tôi không thể sang Nhật Bản.

Rồi đến khi 34 tuổi, chuyện xuất ngoại cũng cởi mở hơn nhiều. Tôi cũng ở tâm thế sẽ giải nghệ. Vậy nên tôi chọn Australia. Đó là một điểm đến tuyệt vời. Bởi tôi có thể học thêm tiếng Anh. Và một phần như tôi đã giãi bày trên truyền thông Hàn Quốc, đó là lý do tôi muốn có một môi trường thật tốt cho hai con của tôi. Giờ hai cháu đang học tập ở Mỹ, với một môi trường giáo dục rất tốt. Tôi hạnh phúc về điều đó”.

Ông Gong thích nhạc rock. Ông muốn đưa những bản nhạc ấy vào huấn luyện hàng ngày. Ông muốn thúc đẩy tinh thần và giúp các cầu thủ dễ dàng vào cuộc hơn. Về triết lý bóng đá, ông khẳng định mình theo đuổi bóng đá đẹp. Ông nói: “Nó quan trọng hơn bóng đá thắng. Nếu cứ quan tâm đến chiến thắng thì cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến thái độ sống, nhân cách, đạo đức. Một khi chúng ta chơi đẹp thì kiểu gì cũng chiến thắng. Chiến thắng trong nhân cách là chiến thắng tột cùng”.

"Trong cuộc sống thường ngày, tôi thích nghe nhạc, chơi golf, xem phim. Sau khi đến Việt Nam, tôi không có thời gian chơi golf và xem phim thế nên chỉ nghe nhạc thôi".

Chia sẻ về gia đình, HLV Gong Oh-Kyun bật mí, gia đình của ông hiện sinh sống tại Mỹ, trong khi 2 con trai cũng theo nghiệp bóng đá và chuẩn bị trở lại Đức để tiếp tục quá trình tập luyện:

"Gia đình tôi đang sống ở Mỹ. Trước đó họ có 5 năm sống ở Australia. Tôi có hai cậu con trai và cả hai đều là cầu thủ bóng đá. Khi chúng còn nhỏ, tôi chơi bóng với chúng. Lớn lên, các con tôi học bóng đá tại Đức. Hiện tại, chúng vẫn đang ở Mỹ vì một vài lý do nhưng sẽ trở lại Đức sớm thôi. Hai con tôi đều có huấn luyện viên trưởng ở đội nên tôi cũng không biết nói gì về khả năng của chúng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem