HLV Park Hang-seo và Bradley Maloney "chiêu đối chiêu" và "đường kiếm" Nguyễn Tiến Linh

Chính Minh Thứ năm, ngày 19/05/2022 21:36 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo và HLV Bradley Maloney đã ngiên cứu nhau rất kỹ. Hai bên trung thành với sơ đồ 5-3-2 "đồng điệu" đến từng chi tiết. Trong thế trận đó, chỉ có sự tỏa sáng của những nhân tố đặc biệt mới có thể mang tới bước ngoặt.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo và Maloney "bắt thóp" nhau

Việc HLV Park Hang-seo bố trí Lê Văn Xuân bên cánh trái ngay từ đầu nhằm mục đích đánh chặn những pha xuống biên phải rất lợi hại của U23 Malaysia với sự xuất hiện của hậu vệ cánh Quentin (số 2) và tầm hoạt động rộng của tiền vệ "nhạc trưởng" Bin Mahadi (số 7) Malaysia.

Màn "đấu kiếm" chan chát giữa HLV Park Hang-seo và Bradley Maloney - Ảnh 1.

HLV Maloney thường xuyên đứng chỉ đạo U23 Malaysia trong trận bán kết với U23 Việt Nam. Ảnh: Trọng Hải

Nhưng diễn biến trên sân cho thấy, HLV người Australia Maloney chẳng phải dạng vừa. U23 Malaysia bất ngờ "treo cánh phải", chủ yếu lo khâu phòng ngự là chính và dịch chuyển sang tấn công cánh trái, đánh vào vị trí của Văn Đô còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế bên phía U23 Việt Nam.

45 phút đầu tiên của trận đấu là những màn "đối chiêu" liên tiếp giữa 2 bậc thầy về chiến thuật. U23 Việt Nam đã khiến hệ thống phòng ngự của U23 Malaysia đôi lần "giật mình" với những pha chuyển cánh rất nhanh của Văn Xuân từ bên trái sang phải cho Văn Đô đột phá với sự hỗ trợ của Lý Công Hoàng Anh.

Nếu như hàng thủ U23 Malaysia không kịp "đọc" tình huống, áp sát rất nhanh; hoặc Tiến Linh dứt điểm quyết đoán hơn thì U23 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số từ một pha bóng xuất phát từ bên cánh phải như vậy.

HLV Park Hang-seo và Bradley Maloney "chiêu đối chiêu" mà cái kết trên chấm 11m - Ảnh 2.

Hoàng Đức bị cầu thủ U23 Malaysia theo kèm rất gắt. Ảnh: Trọng Hải

Trong khi Tiến Linh hơi "vô duyên" thì Nhâm Mạnh Dũng lại thiếu nhanh nhạy trong những tình huống di chuyển thoát xuống nhận đường chọc khe của Hoàng Đức, Tiến Long. Khá sốt ruột với các pha xử lý của các đồng đội, Hoàng Đức đã thử vận may với những cú cứa lòng kỹ thuật nhưng bóng đều đi vọt xà.

Bên kia chiến tuyến, U23 Malaysia cũng có pha đáp trả phút 39. Hàng thủ U23 Việt Nam chờ 1 tình huống phạt góc bóng bổng; thì bất ngờ Bin Nik Mat (số 8 – U23 Malaysia) lại đá bóng tầm thấp vào vòng cấm cho đồng đội "nhấc chân" khiến Thanh Bình chạm bóng trong thế bị động suýt phản lưới nhà.

Tiến Linh tỏa sáng!

Nhận rõ ý đồ "khoét cánh trái" của U23 Malaysia, sau giờ nghỉ, HLV Park Hang-seo "bổn cũ soạn lại" (ông đã dùng phương thức này hiệu quả ở trận ra quân thắng U23 Indonesia 3-0) khi đưa Văn Xuân sang phải, Văn Đô đá trái.

Màn "đấu kiếm" chan chát giữa HLV Park Hang-seo và Bradley Maloney - Ảnh 3.

Lê Văn Xuân được HLV Park Hang-seo tin tưởng "đóng cánh", hạn chế sự nguy hiểm của Bin Mahadi bên phía U23 Malaysia. Ảnh: Cao Oanh

HLV Park Hang-seo biết sự nguy hiểm của Bin Mahadi mỗi khi anh "di" tới đâu là cảnh báo sự nguy hiểm ở đó và ông cần kinh nghiệm, sự chắc chắn của Văn Xuân để đảm bảo sự an toàn.

Phút 61, HLV Maloney "ra đòn" tiếp theo khi đưa tiền đạo có thể hình rất tốt là Razak (số 9) vào thế chỗ Ahmad Asri (số 19) đá cặp với Luqman Hakim (số 10). Bin Mahadi lại "tránh" Văn Xuân, di sang phải "đánh" vào chỗ Văn Đô.

Đáp lại,, HLV Park Hang-seo cho thấy ông cũng muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút như người đồng nghiệp Maloney chứ không e ngại gì. Chân sút Văn Tùng được đưa vào sân thế chỗ Nhâm Mạnh Dũng đá cặp Tiến Linh.

Thế trận đang "căng" thì sự cố khách quan xuất hiện khi Văn Xuân bị chấn thương trong một pha va chạm mạnh với cầu thủ U23 Malaysia, không thể tiếp tục thi đấu. HLV Park Hang-seo buộc phải đưa hậu vệ trái Phan Tuấn Tài vào thế chỗ Văn Xuân, Văn Đô được trả lại cánh phải phút 75.

Màn "đấu kiếm" chan chát giữa HLV Park Hang-seo và Bradley Maloney - Ảnh 5.

HLV Park Hang-seo phải thay đổi người bất đắc dĩ khi Văn Xuân, Hoàng Anh chấn thương. Ảnh: Trọng Hải.

Ngay lập tức, HLV Maloney chỉ đạo các học trò "đánh" vào vị trí của Phan Tuấn Tài mới vào sân còn chưa bắt nhịp được với trận đấu và tạo ra pha bóng nguy hiểm phút 82. Trung vệ Thanh Bình phải nhận thẻ vàng sau khi kéo ngã Luqman Hakim. Từ điểm đá phạt cố định sát vòng cấm, trung vệ Mazlan (số 17) có cơ hội đánh đầu cận thành đi vọt xà đáng tiếc.

Vận rủi tiếp tục đeo bám U23 Việt Nam khi tiền vệ Lý Công Hoàng Anh bị chấn thương phải rời sân phút 90 nhường chỗ cho Công Đến.

Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào 2 hiệp phụ. U23 Việt Nam với sự "tiếp lửa" của "cầu thủ thứ 12" là hơn 17 nghìn CĐV có mặt trên sân Việt Trì đã thể hiện rõ quyết tâm không muốn giải quyết trận đấu sau loạt đá luân lưu may rủi.

Còn U23 Malaysia đã lộ rõ ý đồ "tử thủ" đưa trận bán kết tới loạt "đấu súng" cân não. Vào thời điểm trận đấu đã đi gần về chấm 11m; thì Nguyễn Tiến Linh đã tỏa sáng đúng lúc.

HLV Park Hang-seo và Bradley Maloney "chiêu đối chiêu" mà cái kết trên chấm 11m - Ảnh 6.

Sau hơn 100 phút "ẩn mình", cuối cùng Tiến Linh cũng đã ghi bàn đưa U23 Việt Nam vào chung kết. Ảnh: Cao Oanh

Phút 111, từ quả phạt bên cánh trái ngang với vòng cấm, Hùng Dũng kiến tạo cho Tiến Linh trở thành người hùng của U23 Việt Nam.

Những nỗ lực trong khoảng thời gian hơn 10 phút còn lại của hiệp phụ thứ 2 không thể giúp U23 Malaysia tìm được bàn gỡ.

Thắng trận, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 ngày 22/5 tới.

Với HLV Park Hang-seo, ông đã thắng HLV Maloney bởi một "đường kiếm" mang tên Nguyễn Tiến Linh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem